Sau khi phim điện ảnh Anh trai yêu quái ra rạp, nhiều fan của Isaac - Diệu Nhi cho rằng nam ca sĩ và nữ diễn viên hài "phim giả tình thật". Bởi không chỉ có những cảnh quay tình tứ trên màn ảnh rộng, ngoài đời cả hai cũng rất thân mật. Trong các buổi quảng bá phim họ luôn quấn quýt, trao nhau ánh mắt tình cảm. Trên mạng xã hội, Diệu Nhi, Isaac cũng thường công khai "thả thính", thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau.
Chia sẻ về mối quan hệ với bạn diễn, Isaac thú nhận: "Bạn bè nhận xét tôi có phản ứng hoá học với Diệu Nhi mạnh nhất khi so sánh với các bạn diễn nữ tôi từng đóng cặp. Họ nói chúng tôi không có vẻ đã yêu nhau thắm thiết nhưng rõ ràng đang thích nhau. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi thích Diệu Nhi từ lần đầu gặp. Ở Nhi có điều gì đó đặc biệt. Cô ấy luôn vui vẻ, tinh tế, đáng yêu và đầy năng lượng. Tôi mê nụ cười của Diệu Nhi lắm. Tuy nhiên chữ 'thích' tôi cảm nhận ở đây là thích nhau, quý mến nhau như bạn bè thân thiết chứ không phải sự yêu thích nam nữ, đôi lứa như mọi người đang nghĩ. Mối quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Những câu bình luận kiểu 'thả thính' của tôi và Nhi trên facebook chỉ là trêu đùa cho vui thôi. Thực sự nhờ đóng phim chung mà chúng tôi quý mến, thân thiết với nhau hơn. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Tôi không muốn vượt qua giới hạn bạn bè vì điều đó sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của Diệu Nhi".
Giải thích về những ánh mắt dịu dàng, sự quan tâm dành cho "người yêu màn ảnh" trong các buổi giao lưu với khán giả, Isaac cho biết anh hay bị thu hút bởi tính cách hài hước, nhí nhảnh của Diệu Nhi nên chăm chú lắng nghe.
Nam ca sĩ chia sẻ, anh rất hạnh phúc khi nhân vật chàng võ sĩ Judo khiếm thị Hoàng Lâm trong Anh trai yêu quái nhận được nhiều quan tâm, phản hồi tốt của khán giả. Isaac đã đầu tư rất nhiều thời gian, công sức cho vai diễn này. Anh thừa nhận lúc đầu cảm thấy khá áp lực khi diễn cùng một diễn viên giỏi như Kiều Minh Tuấn. Nam ca sĩ đã nỗ lực hết mình để nhập vai, diễn tự nhiên, thuyết phục được khán giả. "Thử thách lớn nhất của tôi lần này là phải thể hiện được cảm xúc mà không dùng ánh mắt khi là người khiếm thị. Từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua khó khăn kiểu này. Tôi phải vận dụng tất cả nội lực bên trong để hoàn toàn hoá thân vào nhân vật", Isaac tâm sự.
Cuối năm 2019, cựu thủ lĩnh nhóm 365 khá bận rộn. Anh đắt show ca hát, tham gia nhiều hoạt động quảng bá phim Anh trai yêu quái và tranh thủ thực hiện MV cá nhân để kịp ra mắt trong tháng 12. Mỗi ngày Isaac di chuyển liên tục giữa các tỉnh thành. Anh bị thiếu ngủ, ăn uống thất thường, hay phải tranh thủ chợp mắt trên máy bay, xe hơi mới kịp lịch công việc. Isaac chia sẻ, anh cảm nhận sức khoẻ của mình không được tốt thời gian này. Sau khi biết tin diễn viên Cao Dĩ Tường của Đài Loan đột quỵ vì làm việc quá sức, Isaac ý thức phải sắp xếp lại công việc để giữ cân bằng trong cuộc sống và chăm sóc sức khoẻ của mình nhiều hơn.
Sau một năm tất bật với nhiều dự án điện ảnh, Isaac có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ cho lĩnh vực âm nhạc trong năm 2020. Anh vừa nhận được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Bông Sen 2019 cho vai diễn Linh Phụng trong phim Song Lang.
Anh trai yêu quái là phim điện ảnh Việt làm lại từ kịch bản gốc Anh trai vô số tội của Hàn Quốc. Isaac đóng vai võ sĩ Judo khiếm thị tên Hoàng Lâm còn Diệu Nhi là quản lý đội tuyển Judo. Hai người thích nhau nhưng lúc đầu e dè chưa dám thổ lộ tình cảm. Nét diễn tự nhiên, hài hước của Isaac và Diệu Nhi khiến khán giả thích thú. Các fan của hai nghệ sĩ liên tục gán ghép và đồn đoán cặp đôi đang hẹn hò ngoài đời. Tuy nhiên, thực tế Diệu Nhi đã có bạn trai là diễn viên hài Anh Tú còn Isaac vẫn lẻ bóng, kín tiếng về chuyện đời tư.
Ảnh: Trí Nghĩa