Chiều nay 9/1, Huyền Mi ngồi tại khu VIP khán đài A sân Hàng Đẫy để theo dõi trận tranh Siêu Cup Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel. Thời tiết của Hà Nội lúc này rất lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C. Huyền My đến sân để cổ vũ cho hai người bạn thân là tiền vệ Trọng Đại của Viettel và Đức Huy của CLB Hà Nội. Trước đó, người đẹp cũng nhiều lần xuất hiện trong các trận đấu của CLB Hà Nội, Viettel và đội tuyển quốc gia. Các cậu bé mascot cùng cầu thủ hai đội phải đứng đợi khá lâu để ban tổ chức tiến hành các hoạt động trước trận đấu. Nhiều cầu thủ của Hà Nội ôm các em nhỏ cho đỡ lạnh. Quang Hải liên tục ôm và xoa vai làm nóng cho em bé đứng cạnh anh. CLB Viettel ra sân mà không có bộ đôi trung vệ trụ cột là Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải. Tiến Dũng không đảm bảo thể lực vì tổ chức đám cưới ở ba địa điểm liên tục. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Trước trận, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao số tiền hơn 1,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Đây là số tiền bán vé hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam hồi cuối tháng 12 vừa qua. Trận đấu thu hút khoảng 5.000 CĐV đến sân. CLB Hà Nội tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút so với Viettel nhưng cũng không tạo được nhiều cơ hội thực sự rõ nét. Mãi tới phút 73, Hà Nội mới có bàn mở tỷ số do công của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau khi trận đấu kết thúc, Huyền My còn nán lại sân để xem trao giải cho cầu thủ hai đội. CLB Hà Nội lần thứ 4 giành Siêu Cup Quốc gia sau các năm 2010, 2018 và 2019. Văn Quyết cùng các đồng đội nhân Cup, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng. Huyền My 'vượt rét' đến sân xem Siêu Cup Quốc gia Quang Hải làm ấm cho cậu bé mascot Minh Khang