Hứa Vĩ Văn (phải) không khỏi xúc động khi tận mắt chứng kiến cơ sở vật chất đơn sơ của chốt phòng dịch. Các chiến sĩ phải dựng chòi, lán trại bằng bạt, trồng rau tại chỗ để tiết kiệm lương thực. Miền núi An Giang mùa đông thường lạnh, căn lều tạm khó che được gió rét nhưng các chiến sĩ vẫn bám trụ, làm nhiệm vụ giữ gìn biên giới và bảo đảm lưu thông hàng hoá giữa hai nước Việt Nam và Campuchia được thuận lợi. Các chiến sĩ cũng phải chấp nhận xa gia đình, nhiều người đã nửa năm chưa được về thăm nhà. Hứa Vĩ Văn thay mặt đoàn gửi tặng sữa, khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn đến các chiến sĩ. Anh bày tỏ vô cùng biết ơn những người lính biên phòng âm thầm làm nhiệm vụ trong điều kiện thiếu thốn trăm bề để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, anh mong dịch bệnh sớm được dập tắt để lực lượng biên phòng bớt vất vả. Cùng ngày, Hứa Vĩ Văn kết hợp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang đến thăm huyện Tịnh Biên. Tại đây, anh trao 50 suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của ba xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, học bổng lần này được ưu ái trao cho các em học sinh nữ, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Hứa Vĩ Văn cho biết, phần quà của mình tuy không lớn, nhưng anh hy vọng nó sẽ trở thành lời khích lệ với các em, đặc biệt là học sinh nữ cố gắng trong học tập, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Kinh phí chuyến đi và quà tặng khoảng 140 triệu đồng được Hứa Vĩ Văn sử dụng từ lợi nhuận bán tranh của triển lãm Vùng mơ - triển lãm tranh đầu tiên của anh. Anh Tuấn