Ngày 18/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Phạm Thanh Tùng (23 tuổi, cựu sinh viên Đại học Thể dục thể thao Hà Nội) về các tội Giết người và Cướp tài sản và kháng cáo đề nghị tăng mức bồi thường của gia đình bị hại.
Theo bản án sơ thẩm, thông qua mạng xã hội, giữa năm 2017, Tùng quen rồi quan hệ tình cảm với chị Lệ (36 tuổi). Sáng 31/10/2017, theo tin nhắn từ tối hôm trước, Tùng tới căn hộ của chị này tại một chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.
13h, sau khi quan hệ tình cảm, lợi dụng chị Lệ đang ngồi trong phòng khách, Tùng siết cổ, đâm dao... Gây án xong, nam sinh viên lấy điện thoại Vertu, iPhone 7 và 15 triệu đồng.
Hai chiếc điện thoại Tùng bán được hơn 70 triệu đồng, mang trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau gần 24 tiếng gây án, Tùng bị bắt. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 120 triệu đồng.
Tùng thừa nhận, tối 30/10 bí bách vì khoản nợ cá độ nên đã bàn với bạn thân, cũng là chủ nợ, về việc sẽ sát hại người tình hơn tuổi nếu không vay được tiền. Dù bạn can ngăn, Tùng vẫn không nguôi ý định.
Khi chủ nhà đưa một triệu đồng, Tùng chưa về ngay mà vờ đi tìm chìa khóa để chờ cơ hội. Gây án xong, Tùng chỉ rửa qua tay rồi bỏ đi. Mang tiền về trả nợ cho bạn, bị cáo còn thông báo đã sát hại chị Lệ, thậm chí còn đưa bài báo trên mạng cho đọc song bạn vẫn không tin.
Cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Tùng mức án tử hình chung cho cả hai tội danh.
Tại phiên phúc thẩm, gương mặt luôn ủ rũ, dáng cao gầy, Tùng giật mình khi chủ tọa hỏi tới lý do kháng cáo. Anh ta lí nhí: "Bị cáo xin thay đổi một số lời khai. Bị cáo không có ý định sát hại chị ấy từ đầu".
Tuy nhiên, chủ tọa hỏi một số hành vi của bị cáo về hôm sát hại và lấy tài sản của chị Lệ, thì Tùng thừa nhận. "Như vậy việc xét xử về hai tội danh trên với bị cáo là chính xác", chủ tọa khẳng định và nói với Tùng, hành vi đó là đặc biệt nghiêm trọng.
"Bị cáo biết hành vi của mình là sai", Tùng lí nhí, mắt hoen đỏ. "Vậy động cơ gì gây án", thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm chất vấn, Tùng im lặng. Vị thẩm phán này còn phân tích, thiếu tiền, bị cáo có thể vay, gây án với chị Lệ như vậy bị cáo có nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay hay không. Tùng chỉ im lặng trước những lời của thẩm phán.
Ngay sau đó, chủ tọa cho rằng không có tình tiết để xem xét giảm nhẹ hình phạt, bị cáo chỉ có thể xin ân xá của Chủ tịch nước sau này. Ít phút suy nghĩ, Tùng uể oải nói xin được rút kháng cáo. Ngay sau đó, đại diện gia đình nạn nhân cũng rút kháng cáo.
Chủ tọa tuyên bố đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án do cả hai bên đều rút đơn kháng cáo.
* Tên bị hại đã thay đổi.