Các hộp cơm trưa bắt mắt này đều đến từ Lê Đức Nhân, 28 tuổi, đang làm việc ở khách sạn tại tỉnh Gunma, Nhật Bản. Từ bé anh đã được mẹ dạy nấu các món cơ bản như cá kho, rau luộc. Tuy nhiên đến năm anh 11 tuổi, bố mẹ anh đã không may qua đời vì tai nạn giao thông. Bởi vậy, việc làm đồ ăn ngon của chàng trai này nhằm cổ vũ tinh thần cho chính mình, chứng minh mình có thể sống tốt để ba mẹ an lòng. 9X chưa từng đi học nấu ăn bài bản ở các trường lớp nên 'vượt khó' trong nấu nướng bằng cách tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ các hội nhóm trên mạng. 'Tôi thích tự nấu cơm mang theo là vì có thể ăn được nhiều, đúng khẩu vị mình thích và tiết kiệm hơn đồ bán ở cửa hàng tiện lợi. Đặc biệt là có thêm kinh nghiệm làm cơm hộp cho người yêu', anh kể. Bạn gái hiện tại của anh đang làm việc ở Việt Nam và Đức Nhân dự định sẽ sớm quay trở về quê hương, thực hiện lời hứa mỗi ngày đều nấu cơm cho bạn gái mang đi làm. 9X yêu thích các thực phẩm tươi xanh để chế biến cho bữa ăn, giúp cơ thể khỏe mạnh. Thực đơn của Đức Nhân thường có thịt hoặc cá, trứng và rau củ. 'Tôi ưu tiên những món ít dầu mỡ và luôn có rau xanh trong các hộp cơm', anh chia sẻ. Theo Đức Nhân, đàn ông nên cố gắng vào bếp nhiều hơn. 'Thứ nhất là bạn có thể tự nấu ăn cho bản thân mình, điều tiếp theo quan trọng hơn là có thể giúp đỡ những người phụ nữ trong việc bếp núc', anh nói. Nhân gọi món cá cơm kho nát bét mình nấu là 'góc vấp ngã' vì khổ chủ vừa nấu ăn vừa nghịch điện thoại. Nhân nói anh không có bí quyết nội trợ nào nhưng tiết lộ mẹo nhỏ để tiết kiệm chi phí ăn uống là nên cắt chừa gốc rau mầm từ 5-10 cm, ngâm trong nước và có thể ăn thêm khoảng 2 lần. 9X cho biết trong 30 ngày làm việc của tháng thì có tới 28 ngày anh đều tự nấu cơm mang đi làm. 'Chỉ những khi ngủ nướng hoặc tôi bận quá thì mới ra tiệm mua cơm', anh bật mí. Do là nhân viên người Việt duy nhất ở chỗ làm nên mỗi lần mang cơm tới nơi làm việc, mọi người đều tò mò về món ăn anh nấu. 'Cứ hôm nào tôi mang cơm lên thì đồng nghiệp sẽ hỏi hôm nay cậu mang gì, cho thử miếng được không. Vì thế, tôi sẽ mang nhiều hơn một chút để... trừ hao', anh tếu táo nói. Đức Nhân (bìa trái) - tác giả của các hộp cơm trưa văn phòng 5 món. Hằng Trần