Từ lần đầu tiên ra mắt khán giả cho tới đêm thi thứ tư, đội hợp ca Long Xuyên liên tiếp đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và chứng tỏ họ là một đội mạnh tại Hợp ca Tranh tài. Tối 13/4, Đức Tuấn lại thể hiện khả năng lĩnh xướng tài tình khi dẫn dắt 14 thành viên của đội Long Xuyên trong ca khúc Đoàn lữ nhạc. Ra sân khấu trong trang phục tua rua hầm hố, mũ cao bồi và khăn quàng cổ, nam ca sĩ không chỉ gây bất ngờ bởi trang phục ấn tượng mà anh còn để cả ria mép cho ra chất phong trần. Sự đầu tư cho trang phục của đội ca miền Tây và vũ đạo sôi động của họ đã khuấy động sân khấu và gây phấn khích với khán giả.
Đức Tuấn lạ lẫm với hình ảnh phong trần của một cao bồi miền Tây, xuất hiện trong đêm thi thứ tư. |
Chia sẻ về tiết mục của đội mình, Đức Tuấn cho biết: "Trong suốt những tuần qua các bạn đã nghe rất nhiều thể loại âm nhạc từ nhạc quốc tế, nhạc cách mạng, nhạc trẻ cũng đã được sử dụng rất nhiều. Nhưng một ca khúc tiền chiến thực sự ra đời từ những năm 1950 của thế kỷ trước thì chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên Tuấn muốn đưa thể loại này lên đây".
Ca sĩ Mỹ Lệ khen ngợi phần trình diễn của đội Long Xuyên: "Mỗi tuần các bạn đều mang đến cho tôi những bất ngờ. Đội Huế đã tạo ra không gian rất lắng còn các bạn lại đem đến sự bùng nổ".
Chỉ còn 4 đội thi nên không khí cạnh tranh giữa các nhóm ca được đẩy lên cao hơn các tuần trước. Bởi đây là tuần quan trọng quyết định ba đội sẽ có mặt trong đêm Gala của Hợp ca Tranh tài.
Đội hợp ca TP HCM của ca sĩ Phan Đinh Tùng tiếp tục khẳng định phong cách sôi động nhưng với một màu sắc hoàn toàn mới. Họ ra sân khấu trong trang phục hai phong cách đối lập vừa công an vừa xã hội đen và diễn xuất khá ấn tượng trong ca khúc Bang Bang nhạc nước ngoài, lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Việc nằm trong nhóm nguy hiểm sau tuần thi thứ ba khiến các chàng trai, cô gái đến từ thành phố mang tên Bác phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại tình cảm của khán giả. Họ tỏ ra khéo léo trong việc lựa chọn giọng ca chính hát solo tốt và diễn xuất của cả đội khá ăn ý trong đêm thi thứ tư.
Đức Tuấn biểu diễn sôi động cùng các học trò. Tiết mục của đội Long Xuyên được khán giả cổ vũ nhiệt tình. |
Nhận xét về phần biểu diễn của đội TP HCM, ca sĩ Mỹ Lệ tỏ ra thích thú: "Phải nói là tôi luôn cảm thấy hưng phấn khi xem tiết mục của các bạn. Các bạn luôn luôn biết cách đốt cháy sân khấu. Tôi thích phong cách hồn nhiên và hết mình của các bạn - điều mà tôi chưa thấy đội khác có được".
Còn ca sĩ Đức Tuấn thì cho biết anh cảm thấy thú vị khi đội Phan Đinh Tùng chọn ca khúc quen thuộc vốn là nhạc phim Mission Impossible – Nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên chàng thủ lĩnh của đội Long Xuyên cũng góp ý về cách thể hiện của đội TP HCM hơi căng thẳng khi biểu diễn ca khúc mang tinh thần hài hước.
Hợp ca Huế của Mỹ Lệ cũng có cú đột phá với ca khúc Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Xuất hiện trong những bộ trang phục trắng muốt được thiết kế đặc biệt và cách trang điểm ấn tượng, đội Huế như hóa thân thành những chú cò bay lượn trên sân khấu. Thủ lĩnh Mỹ Lệ cũng trẻ trung, ấn tượng trong bộ váy ngắn màu trắng. Trong phần biểu diễn của mình, tuy chưa đạt đến độ phiêu linh như Tùng Dương nhưng các giọng ca không chuyên đất Huế cũng đã tạo ra không gian âm nhạc riêng để lôi cuốn khán giả đắm chìm cùng họ.
Tự hào về các học trò của mình, Mỹ Lệ chia sẻ: "Hôm nay tôi rất yêu đàn cò của mình. Khi các bạn hát lên, tôi cảm thấy rất xúc động và tưởng như đang được đứng trước một thiên nhiên hùng vĩ, bao la của đất nước chúng ta...".
Đội TP HCM của Phan Đinh Tùng cũng có tiết mục khá kịch tính trong ca khúc "Bang bang". |
Còn ca sĩ Phan Đinh Tùng cho rằng động tác vũ đạo và hóa trang của đội Huế khiến anh cảm thấy ma quái chứ không giống đàn cò. "Tuy nhiên khi âm nhạc cất lên thì các bạn đã tạo bất ngờ cho tôi. Sự hùng vĩ, hoành tráng, lộng lẫy được dàn hợp ca của các bạn đẩy lên cao trào, nghe rất 'tê người'", nam ca sĩ nhận xét. Còn Ngọc Anh thì phát biểu cô rất thích bản phối khí gần gũi với khán giả của đội Huế trong bài hát mang đậm âm hưởng dân gian đương đại.
Trong 4 đội thi ở tuần thứ tư, hợp ca Quảng Ninh có tiết mục mạo hiểm hơn cả. Nhóm lựa chọn ca khúc mới Em yêu anh do một thành viên trong đội sáng tác để làm mới mình trong mắt khán giả. Với những bộ trang phục đôi kiểu tình nhân màu hồng dễ thương, đội của Ngọc Anh "kể" câu chuyện một cô gái gửi lời nhắn cho người mình thầm yêu. Tuy nhiên hợp ca Huế chưa tạo được ấn tượng với ca khúc dành cho lứa tuổi học trò này.
Chia sẻ lý do lựa chọn một sáng tác mới cho đội mình biểu diễn, Ngọc Anh cho biết: "Tôi nghĩ rằng các đội khác đã chọn những ca khúc mang tính chất kỹ thuật nên tôi muốn đội của mình giản dị và nhẹ nhàng hơn trong ca khúc về tuổi học trò".
Đêm công bố kết quả tuần thi thứ tư để chọn ra 3 đội hợp ca được đi tiếp sẽ truyền hình trực tiếp vào 20h tối thứ sáu ngày 20/3 trên kênh VTV3.
Hương Giang
Ảnh: Ân Nguyễn