Sáng 1/5, Công an huyện Tiên Phước cho biết đơn vị đã trả số tiền 20 triệu đồng mà em Trân nhặt được cho người đánh rơi.
Trước đó, trưa 29/4, Trân - học sinh lớp 2 trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du - trong lúc chờ bà ngoại đến đón về nhà sau giờ tan trường vô tình nhặt được một cọc tiền 20 triệu đồng giữa đường. Trân mang đến trụ sở UBND xã Tiên Cẩm đưa cho một cán bộ xã nhờ tìm người đánh rơi.
Nhà chức trách xác minh chủ nhân số tiền trên là bà Phan Thị Trâm, ở thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm. Bà Trâm cho biết trưa 29/4, sau khi đi vay tiền về, bà bỏ cọc tiền trong túi áo khoác nhưng bị rơi lúc nào không hay. Khi về nhà, bà Trâm phát hiện bị mất tiền.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du cho hay, hoàn cảnh gia đình Bảo Trân hết sức khó khăn. Mẹ em bị bệnh ung thư nên bố mẹ phải vào TP HCM vừa làm việc kiếm tiền vừa chữa bệnh. Lâu nay, Bảo Trân ở với bà ngoại, nhà cách trường khoảng 4 km.
Hành động của Bảo Trân được cô Ngọc Anh chia sẻ lên Facebook. Một người con quê hương Tiên Cẩm là cựu học sinh trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, đang làm ăn ở TP HCM đã tặng Bảo Trân 5 triệu đồng và một chiếc xe đạp trị giá 1 triệu đồng.