Ông bố nổi tiếng định nghĩa về 'cô gái sexy nhất' Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, cô gái sexy nhất là cô gái có nhiều niềm vui.
Nhà văn Hoàng Anh Tú: 'Muốn chồng ngoan, vợ phải hư một chút!' Anh khuyên phụ nữ nên 'lười một tí', 'hư một tí' và đừng nên ngại tức giận khi chồng mắc lỗi sai.
Các bố, mẹ nổi tiếng bày cách dạy con thời hiện đại Sự tập trung sẽ góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Thư gửi răn đe 'ông rể quý của tôi mai này' 'Người đàn ông không chăm lo cho người phụ nữ của mình thì làm trời, bể cũng chỉ mưu cầu cho bản thân. Con tôi không nâng khăn sửa túi cho kẻ lấy thiên hạ làm trọng, vợ chỉ là thứ yếu'.
Hướng dẫn đưa vợ 'lên đỉnh' của ông chồng nổi tiếng Anh Chánh Văn Hoàng Anh Tú cho rằng, có rất nhiều việc 'anh không làm, thằng khác sẽ làm thay anh'.
Ngoại tình là một món nợ không thể trả Có tội là có nợ. Cái nợ ấy dù có trốn né thế nào rồi thì ta cũng phải trả. Là tôi nói về những kẻ ngoại tình vậy!
Có mấy người chồng tặng vợ được một chữ 'An' Bao nhiêu người đàn ông hiểu và tặng vợ mình chữ "An" như vậy? Hay nhiều người sĩ diện mà luôn cho rằng đã yêu thì phải tin nhau, đã là vợ thì phải tin chồng?
Làm sao để cãi nhau với chồng Một người phụ nữ có thể khiến chồng nghe thấy, nhìn thấy chính anh ta trước nhất vẫn phải là người phụ nữ đứng ngoài cuộc với hơn thua.
Ngoại tình liệu có phải phòng ngừa từ xa Hôn nhân không lẽ là cuộc chiến vật vã đến vậy ư? Người ta cưới nhau về mà cứ phải sống trong phấp phỏng âu lo việc người khác cướp vợ mình, tranh chồng mình.
Chiêu 'lấy độc trị độc' với ngoại tình của Hoàng Anh Tú Nhà văn cho rằng, việc chúng ta dễ dàng thỏa hiệp, chấp nhận mọi thứ sẽ 'giết dần giết mòn' một cuộc hôn nhân.
Hãy yêu một chàng trai biết thưởng thức em Yêu một gã không biết trân trọng giá trị của em thì thật phí cả em ra ý!
Phụ nữ xuống sắc chứ đừng xuống giá Đừng tặc lưỡi chấp nhận mình là số 2 trong trái tim chồng nữa, thật đấy! Huống chi thành số 3, số 4, số bét? Chỉ để gia đình êm ấm, con có cha, vợ có chồng.
'Để ý' và 'để tâm' trong giữ lửa hôn nhân Vài người, nhất là các bà vợ, sẽ nói rằng họ đã làm đủ mọi cách nhưng chồng họ vẫn có bồ bên ngoài. Nhưng quên mất rằng ăn cơm cũng no, ăn phở cũng no, ăn cháo cũng no.
'Trẻ con thì biết cái gì?' Lũ trẻ cứ lớn lên bằng câu: 'Trẻ con thì biết cái gì'. Nên thật chẳng biết gì cả. Những đứa trẻ mới cấp 1, cấp 2 lên mạng chửi bới rầm trời với những từ ngữ mà thật sự chưa chắc chúng đã hiểu.
Hạnh phúc cần một trí nhớ kém Nếu quên được, hãy gắng mà quên đi. Bằng việc nhìn tới phía trước với những điều tốt đẹp ta có thể làm cho nhau. Chứ không phải bằng đổ nát của hôm qua.
Đàn ông đừng ngụy biện, đừng lý do Đàn ông có trăm nghìn lời nguỵ biện, có vạn vạn những lý do để nhắc vợ mình đừng có mà đòi hỏi ở họ. Và buồn thay, chừng đó phụ nữ cũng chấp nhận những ngụy biện đó.
'Con không yêu mẹ nữa phải không?' Nỗi lo sợ lớn nhất của một người mẹ vốn chẳng phải chồng mình có bồ bên ngoài hay mẹ chồng nanh nọc. Mà là con không còn yêu mình nữa!
Đừng đại hạ giá bản thân mình nữa Nhiều người cố kiết bám lấy một công việc đã nhàm chán lắm rồi mà không dám thay đổi. Vì 'đến tuổi này rồi lại làm CV đi tuyển dụng thì ôi mặt quá'. Vì ngại thay đổi. Chép miệng mà sống tiếp.
32 điều có thể bạn chưa biết về người giàu Dậy sớm và đúng giờ. 44% trong số người giàu có thường dậy từ sớm, trước khi vào giờ làm việc họ thường có ít nhất 3 tiếng để chuẩn bị, sắp xếp mọi việc.
Ngày nào còn yêu nhau, hãy yêu nhau cho trọn Hôn nhân vốn dĩ mong manh là bởi lòng người thường hay thay đổi. Có đôi vợ chồng nọ khi nghèo túng kiếm từng bữa ăn mà mắt vẫn lấp lánh vô vàn khi nhìn nhau.