Hòa Minzy được nhiều fan gọi là "bà mẹ vượt khó" của showbiz khi chia sẻ hành trình hút sữa đầy nước mắt để nuôi con trai - bé Bon khôn lớn. Tuy nhiên, sau khi gọi sữa về thành công, cô đã phải nhận về "trái đắng" vì mắc phải một số sai lầm thường gặp do non kinh nghiệm.
Cô kể: "Mấy hôm đầu có con, tôi chỉ kích được vài giọt sữa, vài chục ml rồi nhiều dần. Nhưng chỗ sai của tôi ở đây là khi con chưa chịu bú trực tiếp, tôi chỉ hút đúng lượng sữa mà con ăn trong một cữ". Ví dụ bé Bo ăn 80-120ml, Hòa chỉ hút từng đó sữa, rồi đến cữ ăn sau, cô lại hút từng đó cho con với hy vọng con được uống sữa nóng để không cần hâm từ trong tủ lạnh. Do thường xuyên không hút hết sữa trong một lần nên Hòa đã bị tắc tia sữa.
Tuy nhiên, cô chủ quan không đi khám và sau 4, 5 ngày liên tục bị cương tắc tia sữa, bầu ngực của cô đã bị vón cục sưng tấy, kéo theo hiện tượng sốt rét. Lúc này, Hòa nhanh chóng nhập viện nhưng được bác sĩ khuyên về nhà cố gắng hút sữa dần cho ra bớt.
Hòa hồi tưởng lại những ngày khó khăn: "Khi tôi đang trong thời gian ở cữ, đang đau co dạ con, cơ thể còn yếu ớt, nỗi đau dường như hơn tất thảy. Tôi chỉ cần di chuyển nhẹ là cũng đau, giơ tay lên càng đau, mỗi khi sữa về càng đau nữa nên sợ hãi lắm". Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi khi cô kiên trì kích sữa dần dần và massage cho các cục sữa bị vón tan ra. Cô kể: "Lúc massage này đau lắm, đau muốn vỡ bầu ngực, những chỗ tắc nó sưng tấy đỏ lên". Sau đó, Hòa cảm thấy may mắn khi tình trạng dần được cải thiện, hết tháng đầu ở cữ, con đã chịu bú mẹ trực tiếp khiến cô không còn tình trạng tắc sữa nhiều.
Nhưng 2 tháng sau sinh, khi Hòa Minzy bắt đầu đi diễn và nhận show, tình trạng tắc tia sữa quay trở lại dù cô mang theo cả con đi làm cùng hoặc có máy hút sữa bên người. "Vì show diễn có thể kéo dài hơn 2-3 tiếng nên tôi lại không hút sữa và cho con bú theo đúng cữ được. Có những hôm sữa về căng như sắp vỡ ngực nhưng chưa làm xong nên cũng cố khiến chỗ bị tắc ngày trước dường như chờ ở đó, đợi sơ hở là tắc liền. Tôi lại bị tắc một cục cứng trong ngực và phải đi khám", cô cho biết. Sau khi được tư vấn uống thuốc và thấy tình trạng được cải thiện, Hòa Minzy chủ quan không khám lại vì thấy cục sữa đã teo đi và bớt cứng.
Đến khoảng 8 tháng sau, cô đột nhiên bị đau tức ngực và khi siêu âm phát hiện ra cục sữa đông ngày nào đã bị tắc trở lại, "to như một quả trứng" nên cô nhanh chóng được chỉ định phải rạch mổ. Ca phẫu thuật của cô thành công nhưng nỗi đau thực sự của Hòa nằm ở giai đoạn sau mổ. Mỗi lần bị kéo gạc khi lau bên trong vết mổ, Hòa đều đau đớn đến điếng người vì không được tiêm thuốc tê.
Cô viết: "15 ngày liên tiếp, tôi đều phải tới phòng cấp cứu để thay băng như vậy, cứ tháo ra lại nhét băng vào cho đến khi nào thịt đầy lên, sợi băng cũng ngắn dần và hết. 15 ngày, mỗi lần kéo gạc ra tôi đều choáng váng hoa mắt. Mỗi lần thay sống như vậy thật sự kinh khủng vô cùng. Tôi từng đi đẻ đau 24 tiếng mà cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng nào, vậy mà lúc thay băng hét như bị ai cắt tiết".
Hòa cũng chia sẻ thêm, 5 ngày sau mổ, cô không dám gần con vì sợ con bám lấy mẹ để bú sữa trực tiếp, khiến cơ thể khó hồi phục. Vì thế, ở giai đoạn đó, ngày nào cô cũng phải dùng máy hút sữa tới mức kiệt sức vì sợ tái lại tình trạng tắc sữa. Hòa bộc bạch: "Mỗi lần sữa về là tràn ướt hết vì chỗ mổ để hổng không khâu. Sau đó tôi cho con bú bên còn lại, còn bên mổ phải hút bằng máy. Giờ đây ngực của tôi vẫn có vết sẹo to".
Trải qua bài học xương máu từ bản thân, Hòa Minzy nhận ra kinh nghiệm là nếu cho bé bú trực tiếp, các mẹ nên vắt kiệt nốt chỗ sữa còn dư ở bầu ngực sau khi con bú. Tiếp theo, các bà mẹ cần lau sạch sẽ, vệ sinh đầu ngực để tránh gây viêm nhiễm. "Nếu bị tắc tia sữa nhiều lần, bạn nên tới gặp bác sĩ và yêu cầu được thông tia. Với các mẹ dễ bị tắc sữa, mỗi lần hút sữa hay kích sữa hoặc cho bé bú, mẹ nên massage ngực cho đều và không quên uống nước ấm", Hòa chia sẻ. Cô cũng đặc biệt nhấn mạnh việc các bà mẹ cần đi khám ngay khi thấy biểu hiện lạ và tái khám để phòng trừ rủi ro.
Tú Anh