Mỗi phần gồm 10 kg gạo, cá hộp, sữa được đóng gói cẩn thận. Toàn bộ quà do công ty chủ quản của hoa hậu chuẩn bị sẵn. Hoa hậu không ngại vất vả, vận chuyển các túi quà cùng lực lượng chiến sĩ bộ đội. Đỗ Thị Hà kể đường vào các điểm trao quà nhỏ hẹp và đồng ruộng bao quanh. Nhiều hộ dân sống ở nhà tranh xập xệ. Điều này khiến cô bất ngờ bởi phía bên kia sông Sài Gòn là những tòa cao ốc. Hoa hậu mong món quà nhỏ sẽ phần nào hỗ trợ được cuộc sống người dân. Người đẹp ghé từng nhà hỏi thăm về cuộc sống bà con. Họ phần lớn là những lao động nghèo, công nhân thất nghiệp hay sinh viên bị kẹt lại Sài Gòn trong mùa dịch. Cô cũng gặp gỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và người già neo đơn. Người đẹp còn lăn xả dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực. Trở lại TP HCM lần này, ngoài các hoạt động thiện nguyện, Đỗ Thị Hà làm việc cùng êkíp để chuẩn bị thii Miss World 2021 vào tháng 12. Anh Tuấn