- Trong album mới phát hành "Xuân thênh thang", anh mời nghệ sĩ opera Ngọc Tuyền song ca. Điều này dễ bị mang tiếng là "nịnh nọt", bởi cả anh lẫn nữ ca sĩ này đều vừa nhận lời tham gia chương trình "Chinh phục đỉnh cao", trong khi chị ấy là giám khảo còn anh là thí sinh. Anh nghĩ sao?
- Nếu ai để ý sẽ thấy ca sĩ Ngọc Tuyền đã góp mặt trong album đầu tiên của tôi từ cách đây 4 năm với ca khúc Màu trắng. Thời điểm đó tôi chưa hề biết là sẽ có lúc mình tham gia Chinh phục đỉnh cao, lại càng không biết chị ấy làm giám khảo để mà "nịnh nọt" đâu. Tôi rất cảm ơn chị Ngọc Tuyền, vì chị luôn ủng hộ tôi một cách nhiệt tình và chân thành từ những ngày đầu khởi nghiệp. Tôi nghĩ, chúng tôi quý nhau vì cả hai đều là những nghệ sĩ sống với niềm đam mê âm nhạc. Khi một trong hai có dự án nghiêm túc, người kia sẵn sàng giúp đỡ và ngược lại.
- Từ đâu anh có quyết định tham gia "Chinh phục đỉnh cao", bởi việc hát opera gần như là "sở đoản" của anh?
- Ban đầu, khi ban tổ chức ngỏ lời mời, tôi cũng hơi lưỡng lự vì cuối năm là giai đoạn tôi rất bận rộn với các show diễn cũng như việc thực hiện cùng lúc nhiều album. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn nhận lời vì muốn thử thách "sở đoản" của mình. Mọi người đều biết dòng nhạc của tôi thiên về pop và jazz, là những thể loại hoàn toàn khác opera và broadway. Tôi hy vọng, chính điều đó sẽ mang lại sự thú vị cho khán giả lẫn bản thân mình.
Tôi không nghĩ đến việc có chiến thắng hay không, vì tôi là người chưa được đào tạo về thanh nhạc chính quy mà hầu như tự học và hát bằng bản năng. Trong khi đó, các thí sinh khác hầu như đều từ trường lớp ra, có người đã tốt nghiệp bậc đại học ở Nhạc viện hay làm giảng viên thanh nhạc, người thì từng tham gia các cuộc thi hát thính phòng chuyên nghiệp.
Trong liveshow đầu tiên của chương trình, tôi sẽ hát một ca khúc mà mình rất mê từ vở nhạc kịch kinh điển Les Miserable. Còn tên bài hát là gì thì xin được giữ bí mật đến phút chót để tạo sự bất ngờ cho khán giả.
- Nếu nói "Cặp đôi hoàn hảo" giúp anh được mọi người biết đến, còn "Chinh phục đỉnh cao" là bệ phóng đưa anh lên đẳng cấp mới thì anh nghĩ sao?
- Đối với tôi, ấn tượng bạn mang lại trong một chương trình truyền hình thực tế được yêu thích như Cặp đôi hoàn hảo có thể là bàn đạp rất tốt cho người nghệ sĩ. Nhưng, đẳng cấp thì chỉ được tạo ra sau một quá trình hoạt động nghệ thuật lâu dài chứ không chỉ dựa vào một cuộc thi.
- Việc đổ tiền vào làm album có phải cách để anh tạo đẳng cấp và sự khác biệt với những ca sĩ đồng trang lứa khác, vốn chỉ phát hành sản phẩm online trong thời điểm này?
- Tôi không bao giờ tiếc tiền cho những dự án âm nhạc mà mình tâm huyết. Với album Xuân thênh thang ra mắt hôm 20/12, đó không chỉ là cách để mọi người nhớ đến tôi, mà còn là dịp tôi gửi lời cảm ơn đến khán giả để giọng hát của mình được ở bên cạnh họ trong những ngày ý nghĩa thế này.
Khán giả của tôi là những người khá khó tính và rất có ý thức trong việc nghe nhạc. Vì thế, họ xem trọng việc mua một album để có giá trị về tinh thần. Cũng như tôi, khi đọc sách thì vẫn thích cảm giác cầm trên tay một cuốn sách in hẳn hoi hơn là lên mạng tìm đọc.
Tôi thấy mình khá may mắn, có thể chưa thể làm giàu bằng việc bán đĩa, nhưng cũng chưa bị lỗ vốn khi đầu tư vào nó. Chính khán giả đã giúp tôi có điều kiện để tiếp tục sáng tạo và tôi rất biết ơn họ.
- Với kinh nghiệm 5 năm ca hát, việc làm một album vừa đòi hỏi sự mới lạ mà vẫn phải đảm bảo tinh thần cũ khiến anh gặp những khó khăn gì?
- Kinh nghiệm không bao giờ là đủ. Càng làm nhiều, càng hát nhiều thì chúng ta càng nhận ra mình cần phải học hỏi hơn nữa. Trong album Xuân thênh thang, tôi cố tình tìm đến những nhạc sĩ hòa âm, phối khí mà tôi chưa bao giờ làm việc cùng để có được những ý tưởng mới. May mắn, tôi gặp được những người vừa có kinh nghiệm lại vừa thích sự sáng tạo như Sơn Thạch, Minh Hoàng, Cao Nhật Trung... Tôi đã dành nhiều thời gian bạc bạc ý tưởng với họ và cũng phải thu đi thu lại mới có được những bản ghi âm vừa ý. Tôi hy vọng, sản phẩm ra mắt thời điểm này như một cách để tôi khép lại năm 2013 khá thành công và mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp.
- Trong album, ngoài tinh thần vui tươi vẫn phảng phất đâu đó chút nỗi buồn của kẻ cô đơn. Tại sao anh lại nghĩ đến việc hát cho những người cô đơn?
- Càng lớn lên chúng ta càng gặp nhiều vấp ngã, mất mát và phải học cách để vượt qua. Với bản thân tôi, từ khi mẹ mất cách đây 10 năm, những ngày Tết hay lễ không còn trọn vẹn. Chứng kiến thêm những câu chuyện xung quanh, tôi nhận ra rằng mỗi người trong chúng ta đều có những tâm sự riêng. Có thể đó là việc xa người thân, xa gia đình hoặc không còn người yêu bên cạnh.
Tôi viết ca khúc Thênh thang cho chính mình và cho những ai đồng cảm. Nếu chúng ta có niềm tin và mở lòng ra để đón nhận một mùa xuân thênh thang, xuân của đất trời và xuân của lòng người, cuộc sống sẽ vẫn rất đẹp. Mong rằng, bằng giọng hát của mình, tôi sẽ luôn bên cạnh mọi người trong cả những lúc vui lẫn buồn.
- Trong quan niệm của anh, thế nào là hạnh phúc và trong hạnh phúc có khi nào người ta cô đơn?
- Hạnh phúc đối với tôi bây giờ là được làm những gì mình thích. Tôi muốn mỗi ngày đều được ca hát, chia sẻ cảm xúc âm nhạc với khán giả và dành thời gian cho những người mình yêu thương. Làm được điều đó tôi thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, và tràn trề nguồn năng lượng cũng như ý tưởng cho những dự án mới. Nhất là khi biết mình luôn nhận được sự ủng hộ và sát cánh của khán giả lẫn bạn bè.
Hàn Quốc Việt thực hiện