Martyna Trajdos gặp đối thủ Szofi Ozbas người Hungary ở hạng cân 63 kg của nữ vòng 1/32. Trước khi học trò lên sàn đấu, HLV Claudiu Pusa nắm chặt cổ áo nữ võ sĩ 32 tuổi rồi lắc mạnh nhiều lần, sau đó tát vào hai má Martyna Trajdos. Tuy nhiên nghi thức của hai thầy trò có vẻ không hiệu quả vì võ sĩ người Đức thua đối thủ bởi điểm Waza-Ari.
Đoạn video "bạo liệt" của HLV judo tuyển Đức và Martyna Trajdos khiến fan bàn tán xôn xao. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của võ sĩ 32 tuổi nhưng Martyna Trajdos khẳng định cô cần hành động kỳ quặc đó để tạo động lực, gọi đó là "nghi thức".
"Có vẻ như chưa đủ nặng. Tôi ước mình có thể tạo ra một sự chú ý khác hôm nay. Như tôi từng nói rằng đó là nghi thức tôi lựa chọn trước mỗi trận thi đấu. HLV chỉ làm những gì tôi muốn để tăng hưng phấn. Các bạn đừng lo lắng, vì thế đừng đổ lỗi cho ông ấy. Tôi cần nghi thức đó trước mỗi lần thượng đài để thức tỉnh", Martyna Trajdos chia sẻ. Võ sĩ 32 tuổi là nhà vô địch châu Âu năm 2015 và giành HC đồng thế giới hai năm trước.
Sáng nay 28/7, một vị HLV khác cũng gây sốt nhưng với màn ăn mừng phấn khích khi học trò giành chiến thắng. HLV tuyển bơi của Australia Dean Boxall lại bùng nổ trên khán đài sau khi kình ngư Ariarne Titmus về nhất 200 m chung kết tự do nữ. Cô gái 20 tuổi đánh bại đối thủ được đánh giá cao của Mỹ là Katie Ledecky cùng kình ngư Siobhan Haughey của Hong Kong để giành HC vàng thứ hai tại Olympic.
Hai ngày trước, Ariarne Titmus cũng chiến thắng trước Ledecky ở 400 m tự do. Và ông thầy Dean Boxall của cô "chiếm sóng" với màn chia vui không thể dữ dội hơn trên khán đài. Ngày 29/7, kình ngư trẻ tuổi của Australia có cơ hội chạm trán đối thủ người Mỹ lần nữa khi bước vào nội dung 800 m tự do nữ và 4x200 m tiếp sức.
Hoàng Trang (Theo The Sun)