Trên trang cá nhân, Lee Seung Yeon chia sẻ nhiều hình ảnh bên chồng. Cô và ông xã đồng hành trong các hoạt động xã hội, cùng đi du lịch, khám phá các điểm đến thú vị. Hình ảnh hạnh phúc của hai người bác tin đồn họ ly hôn.
Naver đưa tin Lee Seung Yeon và chồng hiện sống cùng con gái 12 tuổi tại Seoul, Hàn Quốc. Chồng "Hiếu Kiêng" làm việc trong lĩnh vực thời trang, hòa hợp bà xã về cả gu ăn mặc, lối sống. Mỗi khi ra phố, họ chọn style ton sur ton nổi bật. Hiện tại, vợ thích để tóc ngắn, chồng để tóc dài, khiến hai người trở thành một đôi nổi bật.
Lee Seung Yeon bén duyên với doanh nhân Kim Moon Chul người Mỹ gốc Hàn kém 2 tuổi thông qua công việc. Hai người kết hôn năm 2007, đã có 14 năm chung sống.
Ông xã đồng hành với Lee Seung Yeon qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Năm 2013, khi vừa trở lại sau thời gian dài sự nghiệp bị "đóng băng", Lee Seung Yeon bất ngờ bị cảnh sát điều tra vì sử dụng propofol sai quy định. Scandal khiến hình ảnh diễn viên - vốn đã nhiều điều tiếng - tổn hại nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, cô bị kết án quản chế, bị cấm xuất hiện trên hai đài lớn là KBS và MBC.
Trong giai đoạn Seung Yeon khó khăn, chồng không bỏ rơi cô. Trò chuyện với báo chí, diễn viên thừa nhận cô có thể đứng dậy trở lại nhờ chồng. Trên trang cá nhân, cô cảm ơn gia đình đã mang lại cho cô những điều tốt đẹp.
Cuộc đời Lee Seung Yeon là một chuỗi bi kịch, do chính những sai lầm của cô. Diễn viên nổi danh khi còn rất trẻ, sự nghiệp từng có lúc thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô ba lần "từ đỉnh cao lao xuống vực thẳm" vì scandal.
Lee Seung Yeon theo học chuyên ngành hàng không tại Cao đẳng Kỹ thuật Inha, sau đó trở thành tiếp viên hàng không cho hãng Korean Air. Nổi tiếng bới nhan sắc nổi trội, nụ cười đẹp, cô mau chóng tiến vào cuộc thi Miss Korea và giành giải á hậu. Với thành tích này, cô vào showbiz thành công.
Sự nghiệp Lee Seung Yeon phát triển vượt bậc những năm 1990. Sau khi đóng vai Hiếu Kiêng (Hyo Kyung) trong phim Mối tình đầu, cô trở thành ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Theo tờ Han, Mối tình đầu từng đạt tỷ lệ 65,8% người xem - cao nhất lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc, tính đến thời điểm đó và tạo cơn sốt ở châu Á. Nhờ vậy, diễn viên xuất hiện trong nhiều show truyền hình, quảng cáo lớn, được nhiều đoàn phim săn đón.
Trên đỉnh cao danh vọng, Lee Seung Yeon vướng bê bối gian lận, sử dụng bằng lái xe bất hợp pháp vào năm 1998. Vì scandal, sự nghiệp của cô gián đoạn khoảng 5 năm. Sau đó, tới 2003, diễn viên trở lại với bộ phim Tình yêu hoàn hảo. Ngay thời điểm đó, diễn viên chụp bộ ảnh khỏa thân, khơi lại nỗi đau của người phụ nữ Hàn Quốc giai đoạn bị quân Nhật chiếm đóng. Cả dân tộc Hàn sôi sục căm ghét Lee Seung Yeon, yêu cầu cô rời giới giải trí. Vì bê bối này, danh vọng Lee Seung Yeon một lần nữa chìm xuống đáy vực. Cố gắng trở lại với phim Ngôi nhà trống của đạo diễn Kim Ki Duk nhưng Lee Seung Yeon chỉ nhận lấy thêm "gạch đá" mắng chửi của khán giả.
Gần 10 năm sau đó, Lee Seung Yeon tìm thấy cơ hội trở lại. Cô tiếp tục đóng phim và gây tiếng vang nhờ năng lực diễn xuất. Tuy nhiên, vì sử dụng propofol, cô một lần nữa bị vướng vào rắc rối pháp lý, cuối cùng phải chịu án tù.
Lee Seung Yeon được biết đến với Thiên đường đôi ta, Tình anh trao em, Đồng hồ cát, Mối tình đầu, Cinderella, Ready Go, Piano Man, Change, Áo cưới... Những năm gần đây, cô không còn đóng phim, thi thoảng tham gia các chương trình truyền hình. Bộ phim cuối cùng cô đóng là Người vợ thuận tay trái, năm 2019.
Nguyễn Hương (Theo Nate)