Bạn Phạm Thị Hồng Nhung chia sẻ: Em là một cô bé ương ngạch và bướng bỉnh. 24 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng như con nít ấy, hay giận hờn vu vơ, hay nổi cáu điên loạn lên. Còn anh là một người khá điềm tỉnh và hiền (là nhận xét của vài người thôi).
Em thường gọi anh là Heo còi vì anh gầy đét nhưng mà háu ăn cực. Anh lại hay chọc em là Sún vì răng em thưa mất một chỗ không thể mọc lên được. Mỗi lần anh chọc em là em như phát tiết muốn đánh anh thật nhiều. Anh lại cứ hay cười gian nên làm em càng điên lên ấy.
Khi không thể làm gì được em đành bất lực mếu máo. Anh lại xòa tóc em mà nói: "Ngốc quá. Sún nhưng mà xinh nhất nhé. Nhưng mà Sún cười lên mới là xinh nhất"! Nghe thiệt thích mà vẫn mếu bắt anh phải đền cơ. Lúc nào đền cũng là một chầu hải sản no say. Vì Sún bảo phải cho Heo còi ăn thì mới mập được cơ.
Mỗi lần cãi nhau Sún giận dai lắm. cả tuần ấy. Anh lại hay nhắn tin bảo: "Không thấy Sún cười anh không làm gì được cơ, sún hâm ơi, đừng giận anh nữa nhé". Lại còn bảo Sún hâm mới điêu chứ. Hix hix.
Quen nhau 2 năm rồi, khoảnh khắc nào cũng có nhưng được khoác chiếc váy cưới cười cùng anh là hạnh phúc nhất. Mong chờ được cùng anh cắt bánh cưới và rót rựu sâm panh. P/s: Điều ước của Sún sắp thành sự thật vào cuối năm nay rồi. Cảm ơn anh Heo còi nhé.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.