Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu và Real thua 0-2, Hazard cười đùa sảng khoái với hai đồng đội cũ ở Chelsea là Kurt Zouma và Azpilicueta. Ngôi sao người Bỉ còn chúc Zouma và Azpilicueta thi đấu tốt ở chung kết, dù vừa thất bại trước đội bóng cũ, dừng bước ở bán kết Champions League vài phút trước đó.
Video quay lại cảnh tiền đạo Real tươi cười chào hỏi đối thủ sau khi thua trận khiến các fan "kền kền trắng" bức xúc. "Việc Hazard cười cuối trận đấu như thể cậu ta không biết mình ở đội bóng nào" hay "Thật là một sự xúc phạm với CLB và đồng đội" là những bình luận phổ biến trên Twitter. "Rõ ràng Hazard chẳng quan tâm tới Real Madrid. Hết Gareth Bale rồi giờ đến cậu ta nữa", một fan thất vọng bày tỏ. "Tôi tin chắc rằng Hazard đang chơi cho Chelsea", một tài khoản mỉa mai. "Hazard đang chống phá Real Madrid và đây là bằng chứng rõ nhất. Làm sao có thể cười tươi thế khi bạn vừa thua ở bán kết Champions League", ý kiến khác đồng tình. Có người so sánh thái độ của Hazard và C. Ronaldo trước các thất bại ở giải đấu cao nhất cấp CLB để thấy sự khác biệt về tinh thần chiến đấu, tận hiến cho đội bóng giữa hai danh thủ khác nhau hoàn toàn.
Trận đấu tối 5/5 là lần đầu Hazard trở lại Stamford Bridge kể từ khi chuyển sang Real với bản hợp đồng đắt giá 90 triệu bảng năm 2019. Hai năm ở Tây Ban Nha, chân sút người Bỉ chưa chứng tỏ được tài năng, vật lộn với chấn thương rồi tăng cân không kiểm soát. Hazard còn ba năm hợp đồng nữa với Real và được cho là nhận mức lương cao thứ ba ở Bernabeu sau thủ quân Sergio Ramos và Gareth Bale.
Thầy trò HLV Zidane kéo quân sang London, Anh, đá trận lượt về sau khi để thủ hòa 1-1 ở lượt đi tuần trước. Dù cầm bóng nhiều hơn, Real lại thất bại trong việc chọc thủng lưới đối phương, ngược lại còn nhận hai bàn thua qua đó bị loại với tổng tỷ số 1-3 sau hai lượt trận. Timo Werner và Mason Mount mỗi người ghi một bàn chia đều trong hai hiệp giúp Chelsea lần đầu vào chung kết Champions League kể từ 2012. Đối thủ của The Blues trong trận chung kết hôm 29/5 tới là đồng hương Man City.
Hoàng Trang (Theo Daily Mail)