Tùng Dương viết lên 'Những giấc mộng đêm hè' Hai con của Quốc Trung bán đĩa giúp bố Mỗi lần lên sân khấu, Tùng Dương đều thăng hoa trong âm nhạc đến mức "điên" bởi ở anh có tâm hồn của một nghệ sĩ luôn chát hết mình vì nghệ thuật. Tối qua (17/8), khán giả thủ đô không ngừng dành cho anh những tràng vỗ tay khi thắp lên ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt trong những giai điệu vừa cũ vừa mới: Sen hồng hư không, Mưa bay tháp cổ, Cỏ và mưa, Thu cạn, Thể đơn bào, Độc đạo... Các bài hát được nhạc sĩ Quốc Trung phối khí mới mẻ tạo hưng phấn cho Tùng Dương phiêu trong từng câu hát. Anh cũng là giọng ca tỏa sáng nhất của show diễn. Trong màn kết hợp Tình yêu ở lại, cá tính quái và mạnh mẽ của Tùng Dương quyện với chất "phủi" của Hải Bột tạo nên bản hòa âm độc đáo. Mặc dù lần đầu song ca cùng nhau nhưng Tùng Dương và Phạm Thu Hà lại tạo nên không gian đầy mê hoặc với Tre xanh ru. Đặc biệt ở ca khúc Time to say good bye, Tùng Dương phiêu đến mức tuột cả micro. Nam ca sĩ lý giải, lúc đó, anh chỉ hát đến mức lấn át cả lý trí và không điều khiển được cơ thể. Phạm Thu Hà ngày càng chứng tỏ được đẳng cấp sau giải thưởng Cống hiến. Tối qua, cô không chỉ hút khán giả bằng ngoại hình và những bộ đầm lộng lẫy mà còn chinh phục bằng giọng hát khi lảnh lót, lúc êm dịu. Phạm Thu Hà thể hiện Harem, Scarborough Fair.. Hải Bột là gương mặt được nhiều người chờ đợi. Anh là nghệ sĩ đa tài khi có thể sáng tác, chơi nhạc và hát. Hải Bột sở hữu giọng hát lạ, xoáy vào tận trái tim những người nghe nhạc khó tính nhất. Trong show diễn, Hải Bột đã thể hiện nhiều bài hát do anh sáng tác với ca từ thú vị như Trái đất tròn, Con gà, Có một mặt trời... Hơn 2 tiếng đồng hồ, Những giấc mộng đêm hè do nhạc sĩ Quốc Trung làm đạo diễn đã hoàn toàn làm thỏa mãn công chúng thủ đô về chất lượng nghệ thuật với 3 giọng ca Tùng Dương, Phạm Thu Hà và Hải Bột. Ảnh: Giang Huy