Tronie Ngô mến các cô gái hiền dịu và tốt bụng, thích giúp đỡ người khác nên lập tức bị nàng thu hút ngay. Tuy nhiên, bạn gái nam ca sĩ lại để ý người khác. Không nản lòng, Tronie quyết định cưa cẩm theo chiến thuật "mưa dầm thấm lâu". Khi còn tuổi học trò, Tronie nghĩ rất ngây thơ, cho rằng tình yêu không gì tốt hơn là qua đường dạ dày. Do đó, anh thường mang đồ ăn mỗi ngày cho người thương.
Rapper nhờ bạn bè dò la và biết bạn gái thích ăn vặt. Vậy là vào giờ ra chơi mỗi ngày, Tronie đến lớp thật sớm để nhét đồ ăn vào hộc bàn nàng. “Cái khó là bạn gái thích ăn sữa chua, siro đá nên phải căn thời gian sao cho món ăn vẫn còn lạnh khi nàng nhận được", Tronie Ngô bật mí.
Dù dè dặt lúc ban đầu nhưng người thương của nam ca sĩ tỏ ra rất thích thú và bắt đầu để thư hộc bàn cho chàng. Tronie cho biết: “Lúc đó sướng muốn điên. Qua bao phen cô nàng nghi ngờ và tưởng lầm đủ người, cuối cùng thì sự nghi ngờ đã dừng lại đúng chỗ, ngay tôi". Tình yêu tuổi học trò cũng từ đó nảy nở.
Tuy nhiên, 4 tháng sau, mối tình đầu của nam ca sĩ chuyển trường, hai người mất liên lạc. Tuổi học trò thơ ngây để lại nhiều ấn tượng cho rapper điển trai. Anh cho rằng giờ khi đã trưởng thành, nghĩ lại quãng thời gian tuổi teen thấy rất thú vị. Thi thoảng nhìn những món đồ ăn vặt, đặt biệt là sữa chua đá, Tronie Ngô lại nhớ thời xưa. Giờ sữa chua đá Wel Yo vẫn là thức ăn ưa thích của anh.
Mai Thương