Hôm qua, Trọng Khương có buổi họp báo ra mắt album đầu tay tại TP HCM. Trọng Khương là một trong những học trò xuất sắc nhất của đội Đàm Vĩnh Hưng tại cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Thời gian qua, anh hoạt động khá bền bỉ, tích cóp để làm CD. Tại họp báo, Trọng Trương chia sẻ, anh trang trí khán phòng và yêu cầu khách mời mặc trang phục màu tím vì muốn thể hiện sự ủng hộ cộng đồng LGBT Việt Nam (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới). Anh cho biết, màu tím là màu chủ đạo của một chiến dịch nhằm hưởng ứng 'Spirit Day' - ngày của tinh thần chống phân biệt đối xử, kỳ thị và thể hiện sự ủng hộ LGBT trên toàn thế giới. Màu tím cũng được anh đưa vào thiết kế của album đầu tay. Trước đó vài ngày, một ca sĩ trẻ lên tiếng kỳ thị giới LGBT và bị 'ném đá' kịch liệt. Vì vậy, việc Trọng Khương công khai ủng hộ cộng đồng này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo quan khách tại sự kiện. Giọng ca trẻ đã miệt mài tập luyện và đầu tư cho album gần hai năm trước khi tung CD 'Mộng bình thường'. Album gồm 9 ca khúc 'Gửi gió cho mây ngàn bay', 'Ngậm ngùi', 'Cô Bắc kỳ nho nhỏ', 'Rong rêu'... Trong đó, ca khúc 'Chiều nay không có em' được anh song ca với Đàm Vĩnh Hưng. Trọng Khương quyết định chọn dòng nhạc xưa và làm mới lại bằng cách đưa chất blue jazz vào. Anh muốn nhạc xưa trở nên gần gũi giới trẻ nhưng vẫn không mất đi 'chất' vốn có. Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt để ủng hộ học trò thân thiết. Hai thầy trò Mr. Đàm ôm nhau tình cảm. Đàm Vĩnh Hưng và Trọng Khương có cuộc trò chuyện ngắn rất thú vị, gần gũi và hóm hỉnh. Mr. Đàm rất hãnh diện, tự hào về học trò vì album vol.1 chỉn chu về mọi thứ. Anh tiết lộ, Trọng Khương đã lọt vào 'mắt xanh' của một bầu show lớn ở hải ngoại. Có thể sắp tới Mr. Đàm sẽ dẫn học trò đi lưu diễn cùng. Hà Thuý Anh - giọng ca song ca ăn ý với Trọng Khương tại The Voice 2012. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm mặc áo tím ủng hộ LGBT. Hàn Quốc ViệtẢnh: Maison de Bil