Tin đồn Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện nên duyên chồng vợ đã ồn ào trong làng giải trí từ nhiều tháng nay, nhưng người trong cuộc quyết giữ im lặng. Tuy nhiên, ngày 28/1 vừa rồi, họ đã chính thức thành hôn tại Tokyo, Nhật Bản. Không làm ồn ào, đôi uyên ương chỉ tổ chức 8 bàn tiệc tại một lâu đài nhỏ trong thành phố và mời những người bạn thân thiết nhất tới chia sẻ niềm vui. Trong suốt buổi lễ, gương mặt Gia Tuệ đầy cảm xúc, có lúc cô rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cô và Trịnh Y Kiện đã đồng hành bên nhau gần 10 năm và trải qua nhiều sóng gió, trước khi chính thức trở thành vợ chồng.
Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ trước lễ cưới ở Nhật. Ảnh: 163. |
Tháng 8 năm ngoái, Trịnh Y Kiện gây bất ngờ cho công chúng khi thông báo rằng anh đã cầu hôn Gia Tuệ, đồng thời úp mở rằng họ sẽ làm một lễ cưới kín đáo và trang trọng. Ban đầu, đôi uyên ương dự định tổ chức tiệc tại Hong Kong, nhưng cuối cùng, địa điểm được dời tới Nhật Bản, nơi mà hai người thường đi du lịch. Chính chú rể là người lên kế hoạch cho toàn bộ tiệc cưới. Hoa được trang trí khắp nơi trong lâu đài tạo nên không gian cưới vô cùng lãng mạn.
Không mời khách theo nghi thức truyền thống, Trịnh Y Kiện chỉ úp mở với họ "tới dự bữa tiệc đặc biệt". Quản lý của tài tử này tiết lộ: "Anh ấy hỏi tôi rằng có thời gian đến Tokyo ăn tối không?, và ngay lập tức tôi hiểu vấn đề". Tuy nhiên, một số khách không biết rõ nên không mặc lễ phục, thậm chí chẳng mang quà. Tất cả đều bất ngờ khi đến dự tiệc và nghe Trịnh Y Kiện giới thiệu, anh đồng thời gọi Mông Gia Tuệ là vợ.
Trước khi đến với Gia Tuệ, Trịnh Y Kiện từng nổi tiếng đào hoa, anh hẹn hò diễn viên Lê Chỉ Sơn, Thiệu Mỹ Kỳ, Lương Vịnh Kỳ... nhưng không mối tình nào bền lâu. Khi biết tin tình cũ kết hôn, các người đẹp này đều bày tỏ họ mừng cho Y Kiện và chúc anh hạnh phúc.
Sau gần chục năm đồng hành, đôi uyên ương chính thức là vợ chồng. |
Với các fan, tối 28/1, Trịnh Y Kiện đăng tải ảnh một đôi cô dâu chú rể gấu teddy kèm theo vài dòng chia sẻ: "Chúng tôi đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Giờ đây, chúng tôi không cô đơn nữa... Cảm ơn tất cả".
Nguyễn Hương