Chiều 25/6, Michael Jackson chết trên đường đi cấp cứu. Theo một số nguồn tin, vài ngày trước khi chết, sức khỏe của ca sĩ nhạc pop nổi tiếng này đã không tốt. Việc phụ thuộc quá mức vào các chất giảm đau cũng như lịch làm việc dày đặc để chuẩn bị cho show diễn tại Anh vào tháng 7 tới đã khiến anh kiệt sức và không bám trụ nổi.
Một nguồn tin thân cận đã tiết lộ với gia đình Jackson tối 26/6: "Anh ấy lo lắng rằng sức lực tinh thần mình như cạn kiệt và phải đi tìm một bác sĩ tâm lý. Jacko cũng tâm sự anh ấy đang bị dồn vào chân tường. Anh ấy bảo mình phải lên sân khấu vì đã nợ quá nhiều tiền rồi. Khi nói đến chuyện đó, cơ thể anh ấy như ngừng hoạt động và anh ấy phải nhờ đến thuốc giảm đau".
Hai cô gái trẻ cầm tấm poster của Michael Jackson để tưởng nhớ thần tượng. Ảnh: The Sun. |
Nguồn tin này cũng cho biết: "Những người bạn của Jacko nói anh ấy đã tự xử tử mình khi đặt bút ký vào hợp đồng biểu diễn ở O2. Anh ấy không thể chuẩn bị đủ sức lực cũng như tinh thần cho show diễn đó".
Vài tuần trước khi show diễn bắt đầu, Michael Jackson có lúc rất phấn khích, tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Nhưng chẳng lâu sau đó, anh lại ngồi một chỗ, nhìn chằm chằm vào vô định và chẳng trả lời bất cứ ai xung quanh mình.
Janet Jackson đến Los Angeles sáng sớm 26/6 sau khi biết tin anh trai qua đời. Ảnh: TMZ. |
Cũng theo một số dự đoán, tinh thần Jacko không ổn định vì những lo lắng cho những vết sẹo sau phẫu thuật cằm và cả cuộc phẫu thuật ung thư da. Anh đã nói với trợ lý rằng mình đang bị căn bệnh ung thư giết chết: "Chúa đang trừng phạt tôi". Tuy nhiên, Jacko không giải thích vì sao. Đồng thời, tất cả những nỗ lực để vỗ về, xoa dịu anh hay cả các đề xuất hoãn show diễn đều bị bỏ ngoài tai.
Lisa Marie Presley, vợ cũ của ông vua nhạc pop cho biết: "Michael Jackson từng nói với tôi rằng anh ấy rất sợ sẽ chết giống như bố tôi, Elvis Presley". Cô cũng khẳng định cuộc hôn nhân của mình và Jacko là dựa trên tình yêu chân thành. Ảnh: TMZ. |
Trước cái chết đầy bất ngờ của Michael, Tarak Ben Ammar, nhà sản xuất cũ, đồng thời là bạn với anh đã phát biểu rằng ngôi sao của Thriller là nạn nhân của "những tay bác sĩ lang băm, họ đã phá hủy gương mặt anh ấy và khiến anh ấy sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau".
Nguyễn Hương