Ngay khi xuất hiện tại một quán cafe, cô bé Khánh Nhi (7 tuổi) đã nhận ra Thùy Chi và chạy đến ôm chầm lấy nữ ca sĩ. Giọng ca Giấc mơ trưa cho biết, cô đang tập luyện cho cuộc thi hợp xướng quốc tế, sắp diễn ra tại Đức. Tuy nhiên, là người gắn bó với chương trình Đồ Rê Mí trong nhiều năm qua, cô sẵn sàng bớt chút thời gian để hướng dẫn thanh nhạc cho thí sinh nhí Khánh Nhi, đến từ Bắc Giang. |
Khánh Nhi (áo trắng) là thí sinh mĩm mĩm, đáng yêu tại chung kết Đồ Rê Mí 2013. Dù chưa mọc hai răng cửa nhưng cô bé lúc nào cũng tươi cười. Khánh Nhi sở hữu giọng hát trong trẻo và khả năng múa những điệu múa truyền thống của vùng Tây Bắc, đặc biệt là điệu múa mèo. Ở vòng thi tuần trước, Khánh Nhi đã có sự kết hợp ấn tượng với hai bé Quốc Thái và Ngọc Nhất. Ở thử thách tuần này, cô bé sẽ hòa giọng cùng 5 bạn nhỏ đến từ nhà văn hóa gồm An Nam, Khánh Ngọc, Hương Thảo, Nhật Minh và Uyên Nhi. |
Ở màn song ca Xuân về trên buôn em của Khánh Nhi và An Nam, Thùy Chi nhận xét, hai bé biết cách hòa quyện và giao lưu ánh mắt. Cô khuyên hai bé nên giữ bình tĩnh, tránh căng thẳng để có thể lấy hơi tốt. |
"Cô giáo" Thùy Chi hát mẫu ca khúc Mặt trời bay cho Khánh Nhi và Hương Thảo. Hai bé đều ồ lên "Sao cô hát hay thế? Nghe như thiên thần thật sự vậy", khiến mọi người cười vui vẻ. |
Sau những giờ phút tập luyện, nữ ca sĩ được các tài năng nhí quấn quýt không rời. |
"Mỗi lần tiếp xúc với các thí sinh dù là ở nhà văn hóa hay các thí sinh ở các vùng miền xa xôi, tôi đều có chung cảm giác là các bé đều rất yêu nghệ thuật, thích lên sân khấu và muốn chia sẻ những cảm xúc của mình cho khán giả”, Thùy Chi tâm sự. |
Cô bé Khánh Ngọc được Thùy Chi khen là có giọng hát ngọt ngào, cảm xúc. |
Hương Thảo cười tít mắt khi được "cô giáo" ôm. |
Tính cách ngây ngô, hồn nhiên của Ju Uyên Nhi khiến Thùy Chi càng yêu mến cô bé. |
Quỳnh Như
Ảnh: Phương Phạm