Báo chí Hoa ngữ đưa tin, vợ chồng Thành Long mới đây đã bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa nhà tại Hong Kong cho con trai về ở, với hy vọng anh này ổn định cuộc sống. Trước đó, khi Phùng Tổ Danh ra tù hồi tháng hai, Lâm Phụng Kiều đã âm thầm bỏ một khoản tiền 250 triệu NDT tậu cho con trai một biệt thự tại khu Xinyi, Đài Bắc. Tuy nhiên, sau 6 tháng ở Đài Loan, cuối cùng anh này lại chuyển tới Hong Kong với lý do "gần gũi cha mẹ". Thương con, mới đây bà Lâm lại bỏ ra khoảng 300 triệu NDT để nâng cấp ngôi nhà vợ chồng mình đang ở, với mục đích giúp "quý tử" có nơi chốn đi về ổn định.
Mặc dù cha là một nghệ sĩ rất nổi tiếng, Phùng Tổ Danh lại được biết đến vì những vụ ăn chơi trác táng nhiều hơn là năng lực trong làng nghệ thuật. Tháng 2 vừa rồi, anh bị bắt sau khi cùng nam diễn viên Kha Chấn Đông sử dụng ma túy, và bị kết tội 6 tháng tù vì hành vi tàng trữ chất cấm. Trước những bê bối của con, Thành Long đã cúi đầu xin lỗi vì việc mải mê đóng phim mà xa rời trách nhiệm làm cha, khiến con hư hỏng, anh thậm chí thốt lên rằng con "không gây họa là vui rồi".
Trong khi cung phụng "quý tử" hết lòng, Thành Long lại tệ bạc với con rơi, anh chưa từng một lần chấp nhận cô bé Ngô Trác Lâm là con mình, đồng thời tuyên bố "tài sản sẽ để lại cho từ thiện". Trái với lối sống xa hoa của Phùng Tổ Danh, cô bé Trác Lâm và mẹ đẻ có cuộc sống đạm bạc tại một khu bình dân ở Hong Kong, và mỗi khi nhắc đến Thành Long, cô đều tỏ thái độ rất hững hờ.
Nguyễn Hương