Con gái của Hiệp Gà, bé Hân Huyền xinh xắn như cô công chúa nhỏ trong ngày cưới của bố. Cô bé luôn quấn quít bên người mẹ thứ hai trước giờ cử hành đám cưới. |
Hiệp Gà và Thu Trang bàn bạc kịch bản dẫn chương trình hôn lễ cùng với danh hài Chí Trung. |
Tân lang, tân nương bước đi trong tiếng nhạc và lời chúc tụng của tất cả quan khách. Hiệp Gà còn bày cả tiết mục múa sư tử cho phần mở màn của lễ thành hôn. |
Cặp vợ chồng trẻ không ngớt tiếng cười trước những câu nói hài hước của danh hài Chí Trung. |
Hiệp Gà luôn vòng tay qua eo vợ một cách tình cảm. Cả hai lắng nghe lời dặn dò của cha mẹ hai bên gia đình. |
Trao nhẫn cưới cho cô dâu Thu Trang, Hiệp Gà không quên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên tay vợ. |
Anh tình tứ nhìn vợ khi cô trao nhẫn cưới vào tay. |
Hiệp Gà ôm chầm lấy cô dâu vì quá hạnh phúc. |
Tuy nhiên, cũng vì hồi hộp, trong lúc mở sâm banh, anh để rượu bắn vào mắt cô dâu khiến Thu Trang bối rối. Cô nhanh chóng dụi mắt và lấy khăn lau sạch rượu trên gương mặt rồi mỉm cười cùng Hiệp Gà hoàn thành nốt các thủ tục của lễ thành hôn. |
Cô dâu trẻ nhận quà hồi môn từ mẹ đẻ. |
Cô ôm chặt lấy mẹ chồng khi bà trao quà cưới. |
Hiệp Gà và Thu Trang cùng cắt bánh cưới trong tiếng vỗ tay chúc tụng của mọi người. |
Ảnh: Tuấn Kiên