Trong Bão nhật thực mới lên sóng, Lương Tịnh Kỳ vào vai một nữ sát thủ trong tập đoàn tội phạm ma túy. Sau này, cô bị giết bằng cách chôn sống. QQ đưa tin, cảnh phim do nữ diễn viên 35 tuổi đích thân thực hiện trong hai ngày để lại nhiều ám ảnh cho cô.
Lương Tịnh Kỳ chia sẻ với trang báo, ngày bấm máy cảnh phim đó, thời tiết rất xấu, đất ẩm khiến cô căng thẳng. Nằm dưới hố trong thời gian dài, bị hất cát vào mặt, cô phải nhắm chặt mắt, hít thở khó khăn và cảm nhận nhiều loài côn trùng bò xung quanh mình. Nữ diễn viên rùng mình nhớ lại: "Khoảnh khắc từng lớp cát phủ lên người, tôi cảm nhận rất rõ ranh giới giữa sống và chết. Cảm giác đó thật kinh khủng".
Kết thúc cảnh quay, Lương Tịnh Kỳ không thể mở mắt ngay được vì nhiều đất cát bám trên mặt cô. Các nhân viên hậu trường đỡ cô ngồi dậy và giúp cô rửa mặt. Nữ diễn viên tiết lộ khi trở về nhà, cô phải gội đầu ba lần mới rũ hết đất cát bám trên tóc, còn hai lỗ tai mấy ngày sau vẫn còn cát.
Đóng cảnh bị chôn sống là một trải nghiệm đáng sợ, song Lương Tịnh Kỳ vẫn muốn đích thân thực hiện để tạo sự chân thực và khẳng định thực lực bản thân. Bố cô - cựu giám chế nổi tiếng của đài TVB Lương Gia Thụ là nhà sản xuất của phim Bão nhật thực.
Phim khai thác đề tài hình sự, kể về cảnh sát Lăng Phong (Trương Trí Lâm) bị vu oan cấu kết tội phạm buôn bán ma túy và giết hại đồng nghiệp của mình, buộc anh phải bỏ trốn để tự minh oan. Trong phim, Lương Tịnh Kỳ có nhiều cảnh đánh nhau, bắn súng với hai diễn viên chính Trương Trí Lâm và Tiết Khải Kỳ.
Lương Tịnh Kỳ xuất thân là diễn viên của TVB, từng góp mặt trong các phim Vòng xoay cuộc đời (Tuế nguyệt phong vân), Nỗi khổ đàn ông, Binh đoàn nội trợ... Trong khi sự nghiệp diễn xuất kém nổi bật, đời tư của cô khá tai tiếng với hình tượng ngôi sao phóng khoáng, ưa tiệc tùng. Cô từng vướng vào scandal ôm ấp bạn diễn Ngô Trác Hy ở bể bơi. Đây được cho là lý do khiến cô ly hôn chỉ sau sáu tháng làm đám cưới với diễn viên Hoàng Mẫn Hào.
Phong Kiều