- Anh có nhớ đã đóng bao nhiêu vai diễn người đàn ông có vấn đề về giới tính?
- Khoảng 3 vai và một album phim ca nhạc của ca sĩ Minh Tuyết ở hải ngoại. Lạ một điều là cứ sau mỗi phim tôi lại bị "chết tên" nhân vật mới sợ chứ. Ra đường mọi người toàn gọi tên trong phim. Vai diễn đầu tiên của tôi ở dạng nhân vật kiểu này là A Lý trong phim nhựa Công nghệ lăng xê đóng chung với Thân Thúy Hà, người mẫu Trần Vân Anh và cây hài Anh Vũ.
Quốc Thuận (trái) trong hình tượng chuyên gia trang điểm A Lý đóng chung với người đẹp Thân Thúy Hà (phải) trong phim truyện nhựa "Công nghệ lăng xê" (sản xuất năm 2003). |
- Lần đầu thể hiện vai diễn "bóng", anh làm thế nào để hóa thân tốt nhất vào nhân vật?
- Khoảng vài năm trước đây, những người có biểu hiện giới tính thứ 3 còn chưa nhiều như bây giờ nên lúc đầu nhận vai tôi cũng lo lắm. Lo vì không biết thể hiện sao cho ra nhân vật trong khi mình chưa có chút kinh nghiệm cũng như hiểu biết nào. Cũng may, sau đó nhờ chịu khó quan sát và kết bạn với dân "gay" mà dần dần tôi đã tìm ra cách hóa thân vào nhân vật hợp lý nhất. Tôi phải quan sát cử chỉ, lời nói, trang phục của nhiều chuyên gia trang điểm - những người đàn ông có xu hướng nữ tính nhiều nhất để vào vai. Mới đầu, tôi quan niệm có thể dùng phục trang để khỏa lấp diễn xuất nhưng sau này mới thấy mình đã sai khi nghĩ vậy. Tiếp xúc nhiều với giới "gay", tôi dần rút kinh nghiệm và làm mềm diễn xuất, cử chỉ, điệu bộ của mình. So với những ngày đầu diễn "pê đê" bị nhiều người chê cứng và "men" quá thì bây giờ ngược lại, tôi bị gọi là "bà" vì diễn quá đạt (cười).
- Đóng nhiều vai "pê đê", anh không sợ sẽ bị đóng khung trong nhân vật này mà mất cơ hội diễn những vai người đàn ông mạnh mẽ, nam tính sao?
- Hồi mới vào nghề thì tôi không nghĩ gì đâu. Lúc đó chưa có tên tuổi gì cả, lơ ngơ mới ra trường, có vai diễn đã là tốt lắm rồi, tôi đâu cho phép mình được lựa chọn. Cơ hội được đứng trước ống kính máy quay đến là phải chớp lấy ngay, bất kể đó là vai gì thì mình đều tự nhủ phải nhận và phải diễn được. Lúc đó tôi cũng không dám mơ ước sẽ trở nên nổi tiếng hay thế nào mà đơn giản là chỉ muốn lấy kinh nghiệm. Không ngờ mình lại hợp vai như thế nên cứ được mời hoài, bỏ không được.
Bây giờ, sau gần 10 năm theo nghiệp diễn viên, tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đó. Có lẽ vai Tuấn Mai trong phim truyền hình Thẩm mỹ viện lần này sẽ là vai diễn "bóng" cuối cùng của tôi. Tôi sợ mình bị đóng vào một cái khuôn khi cứ diễn liên tục hết vai này đến vai khác cùng một loại nhân vật. Mặc dù trong những phim trước, vai "pê đê" tôi đóng cũng là những nhân vật dễ thương, đáng yêu chứ không phải các vai bỡn cợt, "bóng lộ", lấy vấn đề giới tính để làm vui cho khán giả. Tôi cũng chỉ nhận lời đóng "pê đê" trên phim chứ tuyệt đối không diễn trên sân khấu kịch.
Quốc Thuận và Thanh Thúy diễn xuất chung trong vở kịch truyền hình "Sự tích con trâu" phát sóng vào dịp Tết Kỷ Sửu 2009. |
- Vai diễn anh nhớ nhất ở thể loại này là trong phim nào?
- Đó là vai Hùng "bóng" trong phim truyền hình Tình yêu còn lại dài 30 tập tôi đóng cùng Thanh Thúy và Cao Minh Đạt. Đây là một vai nhỏ nhưng cũng nhờ vai này mà tôi nổi tiếng luôn (cười). Tôi cứ nghĩ vai diễn của mình không để lại ấn tượng gì nhưng không ngờ khi chiếu xong, ra đường khán giả ai cũng nhận ra. Lần tôi có dịp về miền Tây chơi, khi vừa bước xuống phà Hậu Giang, rất nhiều người dân đã chạy theo và kêu "Hùng bóng kìa!". Sau phim này, tôi liên tục được mời vào những vai tương tự như vậy.
- Đóng quá đạt những vai "bóng", đã bao giờ anh bị nghi ngờ có vấn đề về giới tính?
- Bị mang tiếng nhiều chứ. Người nghi ngờ nhiều nhất khổ nỗi lại chính là bạn gái tôi. Chúng tôi cãi nhau suốt cũng vì chuyện này, nhiều lần còn suýt chia tay. Thỉnh thoảng cô ấy hỏi thẳng: "Anh có vấn đề gì về giới tính không vậy?" khiến tôi rất bực mình. Nói gì cô ấy, ngay cả gia đình tôi ở quê xem phim tôi đóng trên tivi còn gọi điện thoại hỏi như vậy. Có lần tôi đi sinh nhật bạn, bị một anh chàng "gay" ngoắc vì tưởng là... cùng hội.
Thật ra, khi đi chơi chung cùng những người bạn đặc biệt về giới tính, tôi cũng cố gắng hòa đồng và cư xử giống với họ. Có lần tôi dẫn bạn gái đi theo mà quên mất nên cứ tự nhiên uốn éo, nhảy múa chứ không "gồng" hay giữ phong độ nam nhi như bình thường nữa. Khi tôi gắp đồ ăn cho một người bạn thì bị bạn gái tỏ thái độ liền. Cô ấy nhăn mặt và nói nhỏ vào tai tôi: "Anh coi lại giới tính của anh đi nhé. Anh "dẹo" còn hơn mấy 'bà' nữa đó!". Nghĩ lại tôi thấy con gái mâu thuẫn thật. Cô ấy nói tôi "bóng" nhưng khi đi đường thấy tôi ngó gái đẹp là lại không bằng lòng.
- Chẳng lẽ anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào từ vai diễn sao?
- Thật ra thì trong tôi cũng có ít nhiều "máu đàn bà" đấy. Tuy vậy, tôi khẳng định mình không hề "bóng". Theo tôi, đàn ông hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì ít nhiều ai cũng có máu đàn bà chứ không riêng gì tôi. Cái đó giúp người nghệ sĩ dễ dàng tạo cảm xúc cho vai diễn của mình hơn. Chúng tôi hầu hết đều là những người rất nhạy cảm, mong manh, dễ vui, dễ buồn, dễ hờn giận. Trông tôi to xác thế này thôi chứ khi xem phim mùi mẫn, tình cảm vẫn rơi nước mắt như thường đấy (cười). Đến bây giờ vẫn có nhiều người nghĩ tôi bị "bóng" nên họ hay gọi tôi là bà Bean. Tôi chỉ cười chứ không cảm thấy phiền toái, khó chịu gì cả.
Quốc Thuận vai Hiếu xì tin con trai nữ hoàng hủ tiếu Phương Dung. |
- Chơi với giới gay, đóng nhiều vai "bóng", anh nghĩ gì về những người có giới tính đặc biệt này?
- Tôi chơi thân với nhiều người trong thế giới thứ ba nên có sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với họ. Những người bạn đặc biệt của tôi thuộc đủ mọi thành phần khác nhau trong xã hội nhưng nhìn chung tất cả đều thật đáng thương. Hầu như tuần nào tôi cũng đến tụ tập chơi cùng họ. Tôi nghĩ mọi người nên cảm thông và trân trọng những đóng góp của họ cho xã hội như những người bình thường khác vì nhiều người trong số họ rất tài hoa. Một số người bạn thân giúp đỡ, góp ý nhiều cho tôi trong diễn xuất và còn cho tôi mượn đồ đóng phim nữa. Theo cảm nhận của tôi, những người thuộc giới gay sống có tình, có nghĩa lắm. Khi họ đã chơi với ai, họ tình cảm và hết mình vì bạn bè. Ở Việt Nam, giới này vẫn còn chịu nhiều kỳ thị, xa lánh. Tôi mong mọi người đừng đẩy họ vào chỗ ngày càng tự ti, xa lánh cộng đồng. Nói thực lòng, tôi rất ngưỡng mộ những nghệ sĩ dũng cảm phẩu thuật chuyển giới như Cindy Thái Tài, Cát Tuyền hay Di Yến Quỳnh...
- Nếu không diễn vai bóng trên màn ảnh nữa, anh muốn được thử sức với dạng nhân vật nào?
- Tôi đã đóng nhiều vai chàng trai tính tình dễ thương và có hơi hướng "bóng" nên bây giờ chắc phải làm cái gì đó ngược lại. Dạng vai tôi chưa bao giờ thử qua là vai diễn phản diện. Trong bộ phim mới nhất tôi vừa tham gia là Hiệp sĩ đường phố, nhân vật Hiếu "xì tin" do tôi đảm nhiệm cũng được khán giả rất thích. Có lần đi ăn, tôi bị một cậu bé bán vé số nhận ra và trêu "Anh Hiếu 'xì tin' sao hôm nay không đi cùng nữ hoàng hủ tiếu nữa vậy?" Lúc đầu ai cũng ghét anh chàng này nhưng sau lại yêu mến. Đối tượng khán giả của tôi hiện giờ chủ yếu vẫn là thiếu nhi nên tôi nghĩ nếu thử sức với tuyến nhân vật phản diện thì sẽ có nhiều mới mẻ, bất ngờ hơn cho khán giả và giúp tôi mở rộng lượng fan.
Hương Giang thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp