Phạm Thu Hà hát nhạc dance trên nền dàn nhạc giao hưởng Phạm Thu Hà không chạnh lòng khi âm nhạc của mình kén người nghe Mặc dù bận rộn chạy show dịp cuối năm nhưng Quang Dũng vẫn sắp xếp thời gian để bay ra Hà Nội làm khách mời trong 'Đêm ca hoà nhạc Giáng sinh' của Phạm Thu Hà, diễn ra vào tối 20/12. Cả hai vốn là bạn bè thân thiết không chỉ trong công việc mà còn cả đời sống thường ngày. Đôi bạn cùng hoà giọng trong nhạc phẩm 'Dâng mẹ' với sự hỗ trợ của dàn nhạc giao hưởng. Ca khúc là sáng tác của linh mục Hoài Đức. Quang Dũng bày tỏ sự khâm phục dành cho người bạn thân khi cô tổ chức show diễn trong không gian của Nhà thờ Lớn Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ được phép thực hiện đêm nhạc riêng ở địa điểm này. Bên cạnh màn kết hợp với Phạm Thu Hà, giọng ca người Quy Nhơn còn solo ca khúc 'Cao cung lên' cùng dàn thánh ca. Chủ nhân của đêm nhạc tâm sự, hát trong nhà thờ là giấc mơ ngày bé của cô. Thuở nhỏ, cô hay theo mẹ đến nhà thờ ở quê nhà Hải Phòng và chính nơi này đã nuôi dưỡng tâm hồn cô. Trong không gian uy nghiêm, tiếng hát trong trẻo, cao vút của cô đã chinh phục gần 1.000 khán giả có mặt. Rất nhiều người hâm mộ muốn đến xem nữ ca sĩ trình diễn nhưng vì không thể sắp xếp được chỗ ngồi nên Phạm Thu Hà đành nói lời xin lỗi với khán giả. Hệ thống âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng cùng sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng thính phòng, dàn hợp xướng. Tất cả đều góp phần tôn lên giọng hát cho Phạm Thu Hà. Trong show diễn, nữ ca sĩ như được 'vẫy vùng' thoả thích với các ca khúc sở trưởng như 'Ave Maria', 'Oh Holy Night', 'Silent Night' hay những bản thánh ca 'Mùa đông năm ấy', 'Joy to the world'... Nữ ca sĩ rất hạnh phúc bởi sau mỗi tiết mục, cô nhận được tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Ảnh: Chí Linh Quỳnh Như