Pink và con trai tự điều trị ở nhà với sự tư vấn của bác sĩ sau khi xét nghiệm dương tính nCoV vào giữa tháng 3. Giọng ca So What cho biết hôm 4/4, hai mẹ con đã hồi phục nhưng chưa khỏe lại hoàn toàn. Nữ ca sĩ kể lại chặng đường khủng khiếp chưa từng có mà cô vừa phải trải qua khi phải đối mặt với dịch bệnh này.
"Jameson ốm rất nặng. Tôi đã ghi lại những triệu chứng trong suốt 3 tuần qua của thằng bé cũng như của tôi. Sau ba tuần, hiện bé vẫn sốt 37,7 độ C. Đó thực là những ngày quá nhiều nỗi lo với hai mẹ con", ngôi sao 40 tuổi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn qua Instagram.
Pink kể Jameson không chỉ sốt cao mà còn có những vấn đề tiêu hóa "đáng sợ" khiến cô vô cùng lo lắng: "Suốt nhiều đêm tôi đã khóc và cầu nguyện không ngừng. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cầu nguyện nhiều đến thế. Bác sĩ hứa với chúng tôi rằng bọn trẻ sẽ ổn nhưng không có gì đảm bảo. Không có điều gì an toàn với căn bệnh mới này".
Trong khi Pink và con trai bị bệnh nặng, chồng cô - tay đua môtô Carey Hart - và con gái Willow 9 tuổi lại không có triệu chứng gì. Pink cho biết cô có tiền sử bị hen suyễn nên đã rất khó thở khi mắc Covid-19. Hiện tại, dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính, Pink vẫn phải dùng đến máy phun sương để hỗ trợ thở. "Căn bệnh này thực sự rất đáng sợ, tôi không hề nói dối các bạn", Pink bộc bạch. "Hồi dịch mới bùng phát, tất cả chúng tôi đều nghe nói rằng 'virus chỉ nguy hiểm với người từ 65 tuổi trở lên'. Tạ ơn Chúa là các con của chúng tôi đã khỏe".
Pink đã quyên góp 1 triệu USD giúp đỡ các bác sĩ chiến đấu với Covid-19. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ con gái đã dành hết tiền tiết kiệm kiếm được từ công việc làm thêm trong các tour diễn của mẹ để ủng hộ bệnh viện nơi bà ngoại từng làm việc.
Covid-19, bắt nguồn từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, giờ đã bùng phát khắp thế giới với hơn 1,2 triệu người nhiễm bệnh. Gần 10.000 người tại Mỹ đã tử vong vì virus nguy hiểm này.
Hoài Vũ