Sau một thời gian dài ít hoạt động, người mẫu Bằng Lăng đã trở lại với hai bộ phim truyền hình, "Áo cưới thiên đường" và "Có lẽ nào ta yêu nhau". |
- Năm qua chị gần như vắng bóng trên sàn catwalk lẫn điện ảnh , vì sao lại có sự “mất tích” suốt một thời gian dài như vậy?
- Năm vừa rồi tôi có một số kế hoạch riêng cho gia đình nên không làm việc nhiều. Bận bịu với việc chăm sóc và phụ giúp công việc cho ông xã cũng ngốn mất một lượng thời gian của tôi. Tôi chỉ tham gia trình diễn trong một số sô diễn thời trang quy tụ lứa người mẫu cùng thời, chứ không nhận lời tràn lan như trước. Thời gian đó đi diễn cũng là vì nhớ nghề, nhớ bạn bè cũ và muốn được chia sẻ, tâm sự chứ không đơn thuần là đi làm vì tiền. Hơn nữa, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi sau mấy năm “cày” không biết mệt mỏi.
- Chị quyết định chọn năm 2009 để quay trở lại, bằng chứng là chị tham gia cả hai bộ phim truyền hình dài tập?
- Đúng là người tính không bằng trời tính! Tôi cứ định ngưng một thời gian thì máu yêu nghề lại kích thích tôi dữ dội. Khi bên hãng phim Thiên Ngân mời tôi tham gia bộ phim Áo cưới thiên đường, tôi cảm thấy rất thích thú với vai diễn một cô người mẫu hết thời. Cô ta là một nhân vật có tính cách rất đặc biệt, luôn cho mình là sexy, gợi cảm nên thích khoe dáng. Hơn nữa lại còn rất mê tiền và đàn ông đẹp trai. Tôi thấy vai này rất thú vị, cộng với mối quan hệ thân tình với Thiên Ngân từ trước đến nay nên quyết định nhận lời. Vừa quay xong phim này thì tôi lại “dính” ngay dự án phim Có lẽ nào ta yêu nhau, thế là kế hoạch có baby của vợ chồng tôi tiếp tục bị dời lại.
- Ông xã chị có ý kiến gì trước việc kế hoạch có em bé của hai người cứ bị dời đi dời lại?
- Thật sự là ông xã tôi cũng có phàn nàn chút xíu. Thỉnh thoảng anh cũng hỏi tôi xem kế hoạch có em bé sẽ được dời đến tận khi nào. Tôi thì nghĩ rằng có con là duyên trời cho, lúc nào đến thì nó sẽ đến chứ mình khó mà tính trước được lắm. Tôi chỉ chia sẻ với ông xã, tôi không muốn mình mất quá nhiều thời gian chờ đợi một việc mà mình không biết chắc là nó sẽ đến lúc nào, cho nên tôi muốn được làm việc, muốn tận dụng cơ hội đang có chứ không thể để nó vuột mất.
Hình ảnh của Bằng Lăng trong phim "Có lẽ nào ta yêu nhau". Cô đảm nhận vai tình địch của diễn viên Anh Thư. |
- Anh ấy phản ứng ra sao khi chị phải đi quay phim xa nhà hàng tháng trời?
- Tính ông xã tôi rất “ngộ”, thà ở Sài Gòn chứ nếu đi nước ngoài hay đi bất cứ đâu cũng hay dắt vợ theo vì anh nói nhớ vợ không chịu nổi. Đợt vừa rồi tôi phải lên Đà Lạt đóng phim, cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng phải xa nhau lâu như vậy kể từ khi cưới. Đôi lúc anh cũng “nhõng nhẽo” với vợ và nói tôi sau này đừng nhận lời đóng phim ở xa nữa vì vắng vợ thì anh sẽ rất buồn.
- Ông xã chị có khi nào ghen tuông khi có một cô vợ xinh đẹp và nổi tiếng như vậy?
- Anh ấy ghen khủng khiếp luôn đó! (cười) Hồi mới đầu thì anh ấy “ém” kỹ lắm, nhưng khi cưới nhau về rồi mới “lòi” cái tính ghen ra. Những lúc như vậy tôi cũng phải giải thích cho ông xã là đừng có ghen quá vì những chuyện đó rất vô lý. Đã là vợ chồng thì không nên để những chuyện nhỏ nhặt làm cho bản thân mình không vui. Cũng may là ông xã tôi cũng rất chịu khó lắng nghe nên bây giờ mọi thứ khá ổn rồi. Hơn nữa, anh ấy có cái tính rất chiều và thương vợ. Làm gì, nói gì cũng sợ vợ buồn, sợ làm vợ tổn thương. Vì vậy, anh ấy đã cố gắng thay đổi rất nhiều, tất cả là vì vợ.
- Thế còn chị thì sao, “sở hữu” một ông chồng người nước ngoài có bao giờ làm cho chị cảm thấy lo lắng?
- Phụ nữ mà, ai cũng có một chút ghen tuông và hay nghĩ vẩn vơ. Thế nhưng, tôi thấy ông xã rất thương mình và mình cũng rất yêu anh cho nên làm gì, đi đâu tôi cũng nghĩ đến anh trước tiên. Những lúc đó tôi tin là ông xã mình cũng vậy! Do đó, dù anh có đi đâu cả tháng trời tôi cũng không cảm thấy lo lắng và suy nghĩ lung tung như anh đang làm gì hay có đang ở bên cạnh một cô gái nào không. Thời điểm bồng bột và hay nghĩ vẩn vơ đã qua rồi, giờ tôi chỉ muốn mình có một cuộc sống bình yên và trân trọng những gì đang có.
Vì mải mê đóng phim nên kế hoạch sinh baby của Bằng Lăng và ông xã sẽ phải dời lại. Chị quan niệm, con cái là cái duyên ông trời cho. |
- Nhiều người cho rằng sau khi lập gia đình chị trở nên đằm thắm hơn trước rất nhiều, chị nghĩ sao?
- Thực chất việc kết hôn cũng chỉ là một phần nào đó thôi, vấn đề là do tôi ý thức được tuổi tác mình ngày càng lớn, kinh nghiệm sống càng nhiều và cách nhìn cuộc đời cũng khác đi. Hồi trẻ thì cái gì cũng phải làm ầm ĩ lên, nghĩ gì làm đó chứ không lường trước hậu quả của nó. Bây giờ thì khác, không còn trẻ nữa nên làm gì cũng phải xem nó có ảnh hưởng đến tương lai không. Nếu giờ mà vẫn cứ nông nổi như lúc 20 tuổi thì có nghĩa là mình già mà còn quá ham hố và sân si đúng không? (cười) Thật sự tuổi 31 không phải quá già nhưng không còn quá trẻ, đây là giai đoạn mình bước qua một quãng đời khác rồi. Chính vì thế, suy nghĩ ngày càng đằm lại và sống như vậy cũng làm cho tinh thần của mình thoải mái hơn, vững vàng hơn.
- Những vai diễn trên phim của chị rất cá tính, thậm chí có phần dữ dội. Thế còn ngoài đời có thể hiểu Bằng Lăng là người như thế nào?
- Ngoài đời tôi rất thẳng tính, ai không hiểu thì sẽ dễ giận và ghét tôi lắm. Tôi không thích điều gì là sẽ nói ra, nhưng nói xong rồi thì thôi chứ không bao giờ để bụng. Nói tôi dữ dằn thì cũng không hẳn, vì tôi chơi với bạn bè theo kiểu ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, còn nếu không đàng hoàng thì tôi cũng sẽ có cách để cư xử với người đó. Tôi "vào đời" từ rất sớm, khi chỉ mới 14-15 tuổi mà lại ở trong một môi trường rất phức tạp. Do đó, tôi đã trải qua rất nhiều những vấp váp trong cuộc sống, kinh nghiệm cũng vì thế cứ tự nhiên hấp thu vào trong con người tôi. Chính vì lẽ đó, tôi biết cách nhìn nhận ai xấu, ai tốt và lòng trắc ẩn tôi vẫn luôn đặt đúng chỗ. Tôi dễ mềm lòng và rất dễ tha thứ nếu người ta biết nói lời xin lỗi, dù họ từng chơi xấu tôi.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp