Hôm nay 5/3, cô gái được cho là nạn nhân vụ Park Shi Hoo cưỡng dâm tiếp tục đưa ra toàn bộ những tin nhắn mà cô và diễn viên K trao đổi trong suốt thời gian qua để chứng tỏ rằng mình bị hãm hiếp. Đoạn tin nhắn cho thấy mối quan hệ giữa cô và Park Shi Hoo không thân thiết đến mức "qua đêm vì có tình cảm với nhau" như lời tài tử này nói. Thực tập sinh A khẳng định, trong buổi tối đó, Park Shi Hoo đã đề nghị chơi trò uống rượu và pha lẫn các loại rượu với nhau, khiến cô uống say.
Những đoạn tin nhắn của diễn viên K và cô gái A được tiết lộ. |
Trọn vẹn các đoạn trao đổi đã được đăng tải:
Diễn viên K: Xin lỗi vì anh phải về sớm, anh có vài việc ở nhà phải giải quyết. Nhớ gọi lại cho anh khi em đã tỉnh.
Diễn viên K: Em ổn chứ? (Tin nhắn ngày 15/2)
A: Em không tài nào tỉnh táo được, hôm qua thật điên rồ. Đó là sai lầm lớn nhất đời em.
Diễn viên K: Anh không nghĩ là đêm qua chúng ta đã uống nhiều thế. Nếu em không khỏe, nhớ uống thuốc vào. Em không làm gì sai cả, vui vẻ là được rồi mà. Lần sau ta cùng đi bar nhé.
A: Câu lạc bộ L, đúng không?
Diễn viên K: Đúng. Người em rất đẹp, anh thực sự ngạc nhiên đấy.
A: Kekeke, anh lấy em làm trò đùa! Điều em ngạc nhiên là tại sao em lại ở trên giường cùng anh Park Shi Hoo?
Diễn viên K: Vậy em nghĩ rằng sẽ ở trên giường với anh ư? Anh cũng muốn như vậy, nhưng giường nhỏ quá và đành ra phòng khách ngủ.
A: Ah ah, điều đó thực sự không tưởng tượng được keke… whew
Diễn viên K: Thực ra anh cũng uống say tối qua. Sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa. Em cũng không nên như vậy.
A: Thường em không uống nhiều như vậy, nhưng hình như em bị anh chuốc say.
Diễn viên K: Gì chứ! Nghỉ ngơi đi đã, sau này nói chuyện sau keke.
Sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Park Shi Hoo khi anh tới trình diện sở cảnh sát phía Tây hôm 1/3. Park Shi Hoo cho rằng quan hệ chăn gối giữa anh và cô gái hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, và việc bị kiện khiến anh rất bàng hoàng. |
Theo những tin nhắn được tiết lộ, diễn viên K đã say trong đêm 14/2, điều này đi ngược với lời khai của anh tại sở cảnh sát rằng đêm đó anh không uống. Ngoài ra, trả lời phỏng vấn qua điện thoại, A cũng cho biết không có chuyện cô cấu kết với C, nhân vật thuộc công ty Eyagi để phá hoại sự nghiệp của Park Shi Hoo: "CEO của Eyagi nhiều lần gọi cho tôi để đề nghị hòa giải, sao có chuyện tôi móc ngoặc với ông ta".
Sau khi Park Shi Hoo đâm đơn kiện C - CEO của công ty Eyagi vì cho rằng người này âm mưu dàn xếp toàn bộ scandal, gây tổn hại cho danh dự mình, C trả lời phỏng vấn báo chí đã khẳng định vô can trong toàn bộ sự việc, và những gì Park Shi Hoo hồ nghi là vô căn cứ. Đại diện của Eyagi nhấn mạnh: "Có vẻ như những tin đồn thất thiệt đã khiến anh ấy hiểu nhầm chúng tôi, điều này thật đáng thất vọng".
Nguyễn Hương