Đông Nhi lựa chọn một bệnh viện phụ sản quốc tế cùng các dịch vụ cao cấp cho lần sinh nở đầu tiên. Do đó, ngay khi vỡ ối, cô được chồng lập tức đưa vào bệnh viện. Ông Cao Thắng luôn theo sát chăm sóc bà xã. Đông Nhi cũng bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn chồng vì anh đã túc trực không rời bên hai mẹ con từ lúc bầu bí. Ban đầu, Đông Nhi dự tính sinh thường. Song suốt gần một ngày, thiên thần nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu chào đời, khiến người thân của Đông Nhi vô cùng lo lắng. Cuối cùng, gia đình chuyển sang phương án sinh mổ cho Đông Nhi. Cơn gò chuyển dạ kéo dài khiến Đông Nhi đau đớn, mệt mỏi. Trong lúc vợ nằm trên bàn mổ, Ông Cao Thắng tất bật ký các giấy tờ, thủ tục cẩn thận. Gương mặt anh lộ rõ sự phờ phạc, căng thẳng sau hơn nửa ngày vợ nhập viện. Hơn 19h, bé Winnie - con gái của Đông Nhi - chào đời, nặng 3,06 kg. Ông Cao Thắng không giấu được nước mắt xúc động nhìn thấy con gái. Anh đùa: 'Từ giờ nhà đã có hai nữ hoàng'. Ông Cao Thắng chăm con gái trong lúc vợ nghỉ ngơi sau ca mổ. Hiện sau hai ngày nằm viện theo dõi, sức khoẻ Đông Nhi và con gái ổn định, dự tính có thể về nhà trong ít hôm nữa. Theo Đông Nhi, cái tên Winnie mang ý nghĩa là em bé hạnh phúc, mềm mại, dịu dàng. Anh Tuấn