Ekip làm phim Nhà có nhiều cửa sổ. Ảnh: HP. |
Được xây dựng theo lối kể chuyện mới, không đầy đủ ngọn ngành, nên ban đầu Nhà có nhiều cửa sổ có thể gây bỡ ngỡ cho khán giả. Nhưng chính cách kể phi truyền thống cùng kỹ thuật làm phim mới, quay và thu thanh đồng bộ lại chứa đựng những yếu tố để "giữ chân" người xem.
Theo lời ekip làm phim, cái mới mẻ nhất của bộ phim dài 106 tập này là phần kịch bản. Lần đầu tiên một bộ phim dài tập Việt Nam được sản xuất dựa trên kịch bản của biên kịch nước ngoài. Ông Nguyễn Khải Hưng, chỉ đạo nghệ thuật kiêm điều hành sản xuất nói: "Nhà có nhiều cửa sổ khác gì so với những phim trước đây? Khác bởi nó có quá nhiều... cửa sổ".
Huyền Trang, một gương mặt trẻ vào vai Đài - nhân vật có nhiều đất diễn trong phim. Ảnh: Hoàng Phương. |
Trong khi khán giả Việt Nam vẫn quen thuộc với những bộ phim chỉ có hai, ba, nhiều nhất là bốn diễn viên chính thì ở đây, họ sẽ bắt gặp... 20 cuộc sống, 20 thân phận khác nhau. Tiết tấu phim nhanh, lời thoại ngắn, đôi khi hơi cụt nhưng kịch bản đã làm rất tốt việc... cài cắm các thông điệp tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, đề tài tưởng chừng giáo điều, mà lại không hề bị khiên cưỡng, sống sượng.
Phim xoay quanh cuộc sống, tình yêu, sự cám dỗ, những bí mật và đấu tranh vượt qua thử thách của một gia đình lớn nhiều thế hệ, với tâm điểm là thế hệ thứ ba: những người trẻ, tuổi từ 16 đến 28.
Diễn viên Vi Cầm vào vai Yến, một sinh viên thông minh, thích tìm tòi chia sẻ: "Trong phim Chuyện phố phường, tôi vào vai một cô gái mù, yếu đuối và chưa có nhiều hiểu biết. Còn Yến trong Nhà có nhiều cửa sổ thì ngược lại. Cô ấy đam mê hoạt động xã hội, năng nổ, trẻ trung và thích giúp đỡ mọi người. So với các anh chị trong đoàn làm phim, đây không phải một vai có nhiều đất diễn, có nhiều yếu tố ly kỳ hay điểm hài hước nhưng tôi lại rất thích nhân vật này. Vì đó là một cô gái tốt và luôn giúp đỡ mọi người. Tôi mong qua bộ phim, các bạn trẻ có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình để không phải trả giá quá đắt".
Diễn viên trẻ Vi Cầm thổ lộ cô rất vui vì được tham gia bộ phim giáo dục giải trí này. Ảnh: Hoàng Phương. |
Huyền Trang, sinh viên trường Đại học sân khấu Điện ảnh vào vai Đài, một cô gái có nhan sắc, mánh khóe với ước mơ mãnh liệt trở thành người nổi tiếng thì... may mắn hơn Vi Cầm. Dù là lầu tiên tham gia phim dài tập, nhưng Trang đã được giao vai nữ chính, và đó lại là nhân vật có cá tính và đất diễn. Cô kể lại những kỷ niệm đáng nhớ trong phim: "Có một cảnh tôi phải đốt những vật dụng mà nhân vật Châu bị AIDS lúc đến nhà chơi đã động vào. Tôi rất sợ bị nhiễm nên khi châm lửa, dù đã khá tỉnh nhưng tôi vẫn vô tình để tóc mình... cháy xém thật. Vậy là đạo diễn thêm luôn chi tiết Đài bị cháy tóc, mặt đen sì vào phim. Trong một cảnh khác, Đài, cô gái lúc nào cũng kiêu kỳ với mọi người và nghĩ mình là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thì lại chỉ được mời đi quảng cáo... phân bón. Một lần khác, Đài tô vẽ gương mặt rất đẹp và tươi tắn, nhưng phút chót, lại đi quảng cáo kem... xoa chân, xoa tay. Vậy là dù mặt lúc nào cũng diễn, nhưng máy quay chỉ hướng tới phần... chân tay".
Chị Thanh Mai, phó giám đốc dự án phòng chống HIV AIDS tiết lộ, chính những người trẻ tuổi đặt lại tên cho bộ phim này. Ảnh: Hoàng Phương. |
Một chi tiết thú vị khác của bộ phim mà chị Thanh Mai, phó giám đốc dự án phòng chống HIV AIDS tiết lộ, đó là về tên phim. Nguyên thủy phim có tên là Tình máu mủ. Nhưng trong quá trình quay, do viết kịch bản tới đâu, đoàn mới quay tới đó, xong phần trước mới biết được diễn biến tiếp của phần sau, nên đoàn làm phim đã chiếu thử nghiệm cho một số bạn trẻ Hà Nội và TP HCM xem để... dò phản ứng. Kết quả là, các bạn góp ý tới đâu, ekip làm phim sửa tới đó, và cái tên Nhà có nhiều cửa sổ - một sản phẩm của thanh niên ra đời từ đó.
Diễn viên Nguyễn Hồng Sơn, từng là người nghiện ma túy trong quá khứ. Anh chia sẻ quan điểm của mình với vấn nạn HIV/AIDS trong buổi họp báo chiều 18/8. Ảnh: Hoàng Phương. |
Trong Nhà có nhiều cửa sổ còn có sự góp mặt của diễn viên lâu năm Nguyễn Hồng Sơn, từng là người nghiện ma túy. Anh thẳng thắn tâm sự: "Quá khứ của tôi đến nay trôi qua đã được 8 năm rồi nhưng đôi khi vẫn có người hỏi: Hình như là ông vẫn không bỏ được. Không biết có phải phúc phận không mà định mệnh cho tôi thoát nhiễm HIV. Khi còn ở trong trung tâm cai nghiện, tôi đã chăm sóc nhiều người bạn. Có người hôm nay đang khỏe mạnh, tối vẫn còn ăn được bát cháo mà tới 3 giờ đêm đã ra đi. Tôi hiểu cảm nhận của người nhiễm AIDS sống trong tâm trạng chờ chết là thế nào. Mà có nhiều sự ra đi cực kỳ khủng khiếp. Bố mẹ chối bỏ, thân nhân không ai nhận, cuối cùng chỉ có học viên trong trung tâm đưa tiễn, đem chôn con người ấy".
Diễn viên Hồng Sơn hy vọng, bộ phim giáo dục giải trí Nhà có nhiều cửa sổ sẽ có thể xóa bỏ phần nào sự kỳ thị của xã hội đối với những con người nhiễm HIV, để tình thương suy cho cùng vẫn sẽ trọn vẹn. Dù ai có bệnh, không ai bỏ ai cả. Con người cuối sẽ trở về là con người đúng nghĩa.
Dưới đây là một số hình ảnh về bộ phim và diễn viên của Nhà có nhiều cửa sổ:
Hai diễn viên Vi Cầm và Huyền Trang trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ. Ảnh: Hoàng Phương. |
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn trong buổi họp báo chiều 18/8. Ảnh: Hoàng Phương. |
Huyền Trang trong vai Đài, một cô gái có nhan sắc, mánh khóe với ước mơ mãnh liệt trở thành người nổi tiếng. |
Lộc (Tuấn Quang) và Niệm (Anh Tuấn). |
Ba nhân vật Đài, Yến và Niệm. |
Đài trong thế giới người mẫu. |
Sinh nhật Thái Hà (Ly). |
Ba nhân vật Thúy, Huy và Yến trong phim. |
Thái Hà (Ly) và Hiền (Minh Hòa). |
Thúy (diễn viên trẻ Thu Quỳnh, hiện là thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam). |
Tâm (Công Dũng) và bạn gái An (Lương Giang). |
Xuân (người mẫu Hoàng Xuân). |
Bác sĩ Phong (Hồng Sơn) và vợ anh (MInh Hòa). |
Châu (Hoàng Công) và bà nội Khuê. |
Yến (Vi Cầm) và Thúy (Thu Quỳnh). |
Nhà có nhiều cửa sổ do nhóm chuyên gia người Anh của BBC World Service Trust viết kịch bản, đạo diễn Khải Hưng biên tập. Vũ Hồng Sơn và Phi Tiến Sơn làm đạo diễn. Phim nằm trong khuôn khổ dự án tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS do Bộ Y tế phối hợp với đài truyền hình VN thực hiện, được tài trợ bởi ngân hàng phát triển châu Á trong đó có một phần từ chính phủ Anh và Nhật Bản. Dự án tương tự được triển khai ở nhiều nơi như Bangladet, Campuchia... Tại Campuchia, một bộ phim tương tự mang tên Taste of life (Hương vị cuộc sống) đã thành công vang dội và thậm chí những nhà làm phim đã thực hiện thêm phần hai. 106 tập phim Nhà có nhiều cửa sổ sẽ ra mắt khán giả vào 20h các tối thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên VTV1 bắt đầu từ ngày 21/8. Chỉ đạo nghệ thuật và điều hành sản xuất: Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Khải Hưng Hoàng Công (diễn viên đoàn nghệ thuật Bộ công an) vai Châu |
Quỳnh Chi