Theo một tuyên bố được đưa ra mới đây, ngôi nhà của Amy Winehouse đã bị đột nhập ngay sau khi cô qua đời. Ông Mitch, bố của ca sĩ quá cố tin rằng, ai đó đã lấy đi các bản thu âm chưa được phát hành, máy tính xách tay, các cuốn sách ghi lời bài hát và hàng loạt bức thư riêng tư của Amy Winehouse.
Những di vật quan trọng mà Amy để lại đã bị lấy cắp. |
Vào thời điểm phát hiện Amy qua đời hôm 23/7, có khoảng 20 người, trong đó có gia đình, bạn bè, nhân viên an ninh và cảnh sát, có mặt tại nhà riêng của Amy ở Camden Square, phía Bắc London. Cảnh sát cho biết, họ vẫn đang điều tra nhưng khó phát hiện ra được người lấy cắp. Cho đến nay, chỉ có hai cuốn sách ghi lời ca khúc được khai báo mất với cảnh sát.
Ông Mitch cùng cả gia đình đang đi nghỉ để tưởng nhớ cuộc đời của Amy Winehouse nên chưa thể kê khai mất cắp với cảnh sát. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ hợp tác với cảnh sát để tìm lại tài sản sau khi trở về London. Những vật dụng khác mà người quản lý của Amy không thể tìm thấy trong căn hộ của cô bao gồm chiếc đàn guitar ca sĩ quá cố yêu thích, lời các ca khúc được cô sáng tác cho album thứ ba của mình.
Có khoảng 20 người, trong đó có cảnh sát và các nhân viên an ninh xuất hiện tại nhà Amy hôm 23/7 sau khi cô qua đời. |
Một nguồn tin tiết lộ: "Đây quả là cú sốc lớn cho gia đình Amy. Ông Mitch sợ xanh mặt bởi cả gia đình ông cùng người quản lý và hãng ghi âm còn đang chưa biết phải làm gì với loạt ca khúc chưa được phát hành thì chúng đã bị đánh cắp. Bố của Amy sẵn sàng chuộc lại những thứ bị mất với bất cứ giá nào mà bọn trộm đưa ra".
Trong khi đó, chồng cũ của Amy, Blake Fielder-Civil đang lên kế hoạch viết một cuốn sách nói về cuộc sống của anh với Amy Winehouse. Do đang phải chịu án tù vì phạm tội trộm cắp nên Blake không thể dự đám tang của vợ cũ. Cho đến nay, cảnh sát chỉ kết luận cái chết của Amy Winehouse là "không thể lý giải được" và cho biết sẽ chính thức công bố kết quả thử độc chất vào cuối tháng 8.
Thái An