Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng có chuyến thăm các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK17 trong khoảng thời gian từ 5/5 đến 15/5 vừa qua. Với anh, đó là một chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Trong hành trình ý nghĩa này, Nguyễn Phi Hùng được gặp gỡ, giao lưu và hát tặng các chiến sĩ.
Trong thời gian lưu lại Trường Sa, Nguyễn Phi Hùng đi thăm một ngôi chùa. Tại đây, anh đọc được bài thơ của thầy Thích Tâm Trí viết tặng các học trò khi ra Trường Sa trụ trì. Bài thơ có tựa đề là Đi. Ngay khi đọc xong, Nguyễn Phi Hùng có rất nhiều cảm xúc. Lời thơ như kêu gọi tất cả mọi người cùng hướng về biển, đảo và chung tay bảo vệ chủ quyền tổ quốc.
Từ những ý thơ, Nguyễn Phi Hùng dồn tất cả tâm huyết sáng tác nên ca khúc Tiếng gọi non sông dành tặng các chiến sĩ - những người sống ở nơi "đầu sóng ngọn gió". Khi Nguyễn Phi Hùng chia sẻ bài hát này, các thành viên trong đoàn rất ủng hộ.
Về đến TP HCM, nam ca sĩ mời các ca sĩ, đại biểu thành phố, lực lượng hải quân, không quân và nhóm tình nguyện cùng thể hiện bài hát này, nhận được sự tham gia rất nhiệt tình. Khoảng 200 ca sĩ chuyên nghiệp và không chuyên đã nhận lời góp mặt trong MV Tiếng gọi non sông, được quay ở cả Trường Sa và TP HCM.
Sau hơn một tháng chuẩn bị và dàn dựng, hôm 10/8, MV chính thức ra mắt trên các trang mạng. Nguyễn Phi Hùng dự định kết hợp với Thành đoàn, tổ chức những show diễn và triển lãm về Trường Sa tại Nhà văn hóa thanh niên TP HCM lẫn các trường đại học trong tháng 9 tới.
Với tình cảm hướng về biển, đảo của đất nước, Nguyễn Phi Hùng sẽ gửi tặng MV cho các đài truyền hình, các trang nhạc số và phương tiện truyền thông, để bài hát đến gần với công chúng hơn nữa. Nam ca sĩ hy vọng, đó là lời động viên thiết thực nhất đến các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền tổ quốc.
Sau dự án này, Nguyễn Phi Hùng tập trung hoàn tất những giai đoạn cuối cùng của album nhạc dance mà anh ấp ủ suốt thời gian qua. Đây là nỗ lực làm mới mình của nam ca sĩ đã có thâm niên ca hát hơn 13 năm.
Thưởng thức MV "Tiếng gọi non sông":
Hàn Quốc Việt