Ngập tràn hạnh phúc trong lần đầu làm mẹ, Bảo Trúc cho biết khi phát hiện mình đã mang thai, cô rất bất ngờ. Bởi vợ chồng người đẹp dự định sẽ dành vài năm để tập trung vào công việc và tận hưởng hạnh phúc thời son rỗi rồi mới sinh con. "Nhưng nghĩ con cái là của trời cho nên tôi quyết định sẽ sinh bé dù bị 'vỡ kế hoạch'. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc với quyết định đúng đắn của mình", chân dài vui vẻ cho biết.
Trong suốt thời gian mang bầu, cô vắng mặt trong làng giải trí để về quê nhà ở Bạc Liêu dưỡng thai, chờ sinh con. Ngày 23/6 vừa qua, cô đã trở dạ và sinh mổ tại Bệnh viện Bạc Liêu.
"Cô công chúa nhỏ" được mẹ Bảo Trúc đặt tên theo họ của cả bố và mẹ là Nguyễn Nguyễn. Giải thích về cái tên ngắn gọn này, Bảo Trúc cho biết cô mong muốn lớn lên con gái sẽ có cuộc sống đơn giản, bình yên. Bé còn có tên ở nhà là Sushi vì "trong thời gian mang bầu, tôi thèm món ăn Nhật kinh khủng. Mỗi ngày tôi đều ăn sushi nên quyết định lấy cái tên ngộ nghĩnh này để gọi con gái", Bảo Trúc bật mí.
Vợ chồng Bảo Trúc vừa đón con gái đầu lòng chào đời tại Bạc Liêu. |
Bé Sushi mới được một tuần tuổi, sở hữu nhiều nét rất giống ba. Hai vợ chồng người mẫu đều vui mừng khi sinh được con gái đầu lòng. "Ngắm con nằm ngủ, lòng tôi cứ trào dâng cảm xúc thật ngọt ngào, khó tả. Trộm vía bé ngoan và háu ăn lắm. Sushi phải bú bình vì tôi sinh mổ nên bị mất sữa. Ông xã tôi rất cưng con gái. Anh xin nghỉ phép dài ngày để về Bạc Liêu chăm sóc hai mẹ con. Dù có mẹ tôi tới giúp nhưng anh nhất định không để bà ngoại bé thay tã, pha sữa mà cứ tự tay làm hết mọi việc", Bảo Trúc nói trong hạnh phúc.
Xa làng showbiz lâu, nữ diễn viên thổ lộ cô cũng rất nhớ các đồng nghiệp và ánh đèn trường quay. Bảo Trúc dự định nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm 2 tháng tại Bạc Liêu rồi lên TP HCM làm việc trở lại. Để ổn định cuộc sống, Bảo Trúc quyết định tìm việc theo chuyên môn chính của mình là kế toán. Ngoài ra, nếu nhận được lời mời diễn thời trang hay đóng phim, người đẹp sẽ cân nhắc và tranh thủ thời gian làm nghệ thuật.
Hương Giang