4 năm sau album Thế giới tuyệt vời, dịp 8/3 vừa qua Sao Mai Ngọc Anh mới cho ra mắt sản phẩm tiếp theo. Vẫn là phong cách pop đẹp, buồn và lãng mạn nhưng giọng hát của nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh đã nhiều chiêm nghiệm hơn sau những biến cố cuộc sống. Nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận xét, Ngọc Anh trưởng thành, mặn mà so với trước từ cách xử lý bài hát đến việc tiết chế, giảm bớt nhược điểm. Giọng hát của cô được nhạc sĩ của những bức thư tình ví như một bông hoa đẹp, dù nở có muộn màng nhưng tràn đầy sắc và hương. Nếu ở Thế giới tuyệt vời, những ca khúc rất tươi sáng thì album này lại nhiều nhạc phẩm buồn. Điều này là dễ hiểu và nó tương ứng với những thay đổi trong cuộc sống, khi thế giới của Ngọc Anh, có thể không còn trọn vẹn nữa.
Ngọc Anh đã mặn mà hơn trước. |
Đỗ Bảo chia sẻ: "Ngọc Anh có một ưu điểm và cũng là nhược điểm, cô ấy chỉ hát hay khi là chính mình trong ca khúc đó. Tôi từng chứng kiến cô ấy hát rất dở vì không tìm thấy bản thân. Ngược lại, khi bắt gặp được cảm xúc của mình, cô ấy không cần mất nhiều thời gian để có thể đạt tới phong độ tốt nhất. Ít nhiều khi viết Đóa hoa nở muộn, tôi đã nghĩ đến những cảm nhận, suy nghĩ của Ngọc Anh. Tôi lấy chính bản thân cô ấy để sáng tác".
Giọng ca vùng mỏ cũng thừa nhận, ca khúc giống như người tình của cô: "Nếu nó hợp thì tôi hết mình yêu và đắm say với nó. Còn nếu ban đầu đã không hợp thì có ép thế nào cũng không thành". Ngọc Anh nói, Đỗ Bảo luôn là điểm tựa vững chắc cho cô trong âm nhạc bởi anh luôn hiểu cô, dù cả hai không thường xuyên trò chuyện. "Lần đầu gặp Đỗ Bảo, tôi cứ ngỡ mình quen anh ấy lâu lắm rồi. Dường như âm nhạc của anh đã sắp đặt sẵn cho cuộc đời tôi. Những ca khúc của anh giúp tôi hiểu hơn về bản thân, cứ như anh ấy đã chỉ ra cho tôi biết, đó mới chính là tôi".
Đỗ Bảo cho rằng, mối quan hệ thân thiết của anh với giọng ca Sao Mai Điểm hẹn 2006 là điều rất cần thiết trong âm nhạc, bởi một tác phẩm muốn làm rung động khán giả phải được thể hiện bằng một giọng ca hiểu và "thấm" nó.
Nghe album, khán giả sẽ dễ nhận thấy cảm giác đổ vỡ, mất mát bởi chúng nằm rải rác trong những ca khúc xuyên suốt của CD. Có thể là một tình cảm mong manh không chắc chắn (Mong một ngày anh nói), một tình yêu đã mất (Đêm mưa), tiếc nuối về điều đẹp đẽ đã mất đi (Trăng dưới chân mình)... Nhưng mọi cảm xúc như thế đều thể hiện rõ nhất trong ca khúc chủ đề Đóa hoa nở muộn với đậm chất pop tự sự của Đỗ Bảo. Bên cạnh chút buồn, vẫn là niềm tin vào tình yêu đẹp và chân thành như trong các bài hát Phút giây ban đầu, Chỉ có mình em, Sẽ mãi yêu em, Bốn mùa trong anh. Ở giữa mảng "sáng" và "tối", nhạc phẩm Mùa thu lại là ca khúc du dương, đong đầy nỗi niềm.
Đính kèm với CD, Ngọc Anh còn tặng khán giả DVD gồm 4 video clip đẹp mắt, được sắp xếp như 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đạo diễn Đào Thanh Hưng của Bộ tứ 10A8 phần 2 cho biết, cả ê kíp phải chịu đựng cái lạnh thấu xương của đợt rét đậm để hoàn thành cảnh quay mùa hè trên bãi biển Cô Tô. Ngọc Anh chỉ diện chiếc váy hè mỏng manh trong thời tiết giá rét nhưng miệng thì vẫn cười và diễn trước ống kính.
Quỳnh Như