Ngọc Anh từng tâm sự rằng cô rất biết ơn nhạc sĩ Phú Quang bởi chính âm nhạc ông đã đưa cô đến gần với khán giả. Bởi thế bất kỳ đêm nhạc nào của ông, cô cũng luôn muốn có mặt để được cất lên tiếng hát. Lần này, cô những tưởng đã không kịp về Việt Nam để tham dự liveshow Gửi một tình yêu nhưng thật may, mọi công việc suôn sẻ và ăn khớp nên tối qua 19/11, cô đã cống hiến cho khán giả Hà Nội những bản tình ca nồng nàn của người nhạc sĩ này.
Ngọc Anh hát "Khúc mùa thu" với phần đệm piano của nhạc sĩ Phú Quang. |
Với 3 ca khúc Trong giấc mơ xưa, Trong ánh chớp số phận và Khúc mùa thu, Ngọc Anh đã đưa khán giả đến với những cảm xúc cháy bỏng và khắc khoải. Trong chiếc váy hồng thướt tha, quyến rũ, Ngọc Anh vẫn còn nguyên sức hút của mình khi hát nhạc Phú Quang. Sự trở lại của cô trong đêm nhạc tối qua khiến không ít khán giả thấy xúc động.
Bên cạnh sự xuất hiện của Ngọc Anh, Tùng Dương cũng là cái tên gây được ấn tượng nhất trong đêm nhạc. Với Mẹ và Mùa thu giấu em, Tùng Dương chứng minh rằng với bất cứ bài hát nào anh cũng có thể mang đến một hơi thở riêng rất hấp dẫn. Giọng ca của anh lay động tới trái tim của tất cả những ai có mặt trong khán phòng. Nhạc sĩ Phú Quang dường như đã khóc khi Tùng Dương hát quá nhập tâm ca khúc Mẹ.
Ca sĩ Quang Dũng lần đầu trình diễn nhạc Phú Quang, có vẻ còn hơi e dè, hát chưa thật xuất sắc. Còn hầu hết các gương mặt tham gia chương trình đều là những người quen như: Tấn Minh, nhóm Con Gái, Thanh Lam, Mỹ Hạnh...
Một vài hình ảnh trong đêm nhạc "Gửi một tình yêu":
Ngọc Anh quyến rũ trong chiếc váy hồng cổ xẻ sâu. Từ sau khi sinh sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên cô trở lại sân khấu ca nhạc Việt Nam. |
Tùng Dương gây ấn tượng mạnh bởi giọng ca cá tính và đầy cảm xúc khi thể hiện "Mẹ" và "Mùa thu giấu em". |
Thanh Lam dù không thể phủ nhận chất giọng đẳng cấp nhưng sự đưa đẩy có chỗ hơi thái quá của chị khiến một số khán giả không hứng thú vì làm mất đi chất mộc mạc của ca khúc. |
Thanh Lam và Tùng Dương tung hứng khi hát "Chiều phủ Tây Hồ". |
Ca sĩ Mỹ Hạnh với hai ca khúc "Chiều không em", "Đâu phải bởi mùa thu". |
Con gái Trinh Hương và con rể Bùi Công Duy - hai nghệ sĩ violin và piano tài danh của Việt Nam - cùng trình diễn tác phẩm "Chuyện kể về tình yêu" của nhạc sĩ Phú Quang. |
Nhóm Con Gái vẫn luôn được nhạc sĩ ưu ái trong các liveshow của mình. |
Ca sĩ Tấn Minh thể hiện "Hà Nội ngày trở về" và "Điều giản dị". |
"Cho anh và cho em" là ca khúc khép lại chương trình.
Bài và ảnh: Mỹ Dung