Tối 29/11, Ngọc Anh xuất hiện, biểu diễn trong "Đêm thơ, nhạc, họa và triển lãm 50 bức tranh" của trung tướng, nhà văn Hữu Ước tại Hà Nội. Sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Anh gây nhiều bất ngờ, vì cô mới sinh con chưa được 3 tháng. Theo Ngọc Anh, cô rất vinh dự và tự hào khi nhận được lời mời từ trung tướng Hữu Ước, nên đã cố gắng sắp xếp mọi công việc để tham dự. Đây là đêm thơ, nhạc, họa được tổ chức lần thứ 3 của trung tướng Hữu Ước. Xuyên suốt chương trình là câu chuyện cuộc đời trung tướng, từ khi là anh lính binh nhì đi qua cung đường hành quân, gặp không ít vinh quang và dông gió của cuộc đời. Trải qua bao cung bậc của cảm xúc, biến cố của định mệnh, trung tướng - nhà văn vẫn dành cho mình những khoảng lặng để truyền tải cả vào thơ, ca, nhạc, họa. "Tôi luôn mong muốn được diễn tại các chương trình lớn, vinh danh hình ảnh tổ quốc, người mẹ anh hùng và các chiến sĩ như thế này", Ngọc Anh nói. Ngọc Anh được đánh giá là một trong những giọng nữ trữ tình đương đại nổi bật tại Việt Nam. Cô được khán giả chú ý với chất giọng trong sáng, ấm áp và ngập tràn cảm xúc, cùng cách xử lý tinh tế, hiện đại. Tại đêm nhạc, cô biểu diễn 2 ca khúc Lời ru cỏ non và Lời hẹn hò cuối cùng. Hiện tại, Ngọc Anh rất hài lòng với cuộc sống gia đình. Sinh thêm con gái đáng yêu ở tuổi 38, sự nghiệp vững chắc và có Tô Minh Đức - bạn trai, người đồng nghiệp luôn đồng hành, chia sẻ mọi thứ. Hà Nhi