Mặc dù Ngô Khải Hoa cố gắng bác bỏ tin đồn ly dị, nhưng dường như rạn nứt trong hôn nhân của anh nặng nề hơn là tài tử này chia sẻ. Ngày 28/10, một tạp chí đưa tin, nam diễn viên gạo cội của TVB đã gần 4 năm nay không chung sống với vợ, hai người chỉ gặp nhau một vài dịp trong năm, và hiện tại, mối quan hệ vợ chồng rất xa cách.
Trong bài phỏng vấn báo chí gần đây, Ngô Khải Hoa thừa nhận vợ anh từng bày tỏ sự tiếc nuối khi kết hôn ở tuổi đời còn quá trẻ và bỏ lỡ dở công việc diễn xuất. Sự chênh lệch về tuổi tác khiến người phụ nữ này cảm thấy chán nản, do đó, hai năm sau khi sinh, cô bế con tới Bắc Kinh vực lại sự nghiệp, trong khi chồng ở lại Hong Kong với cha mẹ đẻ. Hiện tại, con cặp đôi sống với bà ngoại.
Năm 2004, Ngô Khải Hoa yêu say đắm cô gái 19 tuổi Thạch Dương Tử khi lần đầu gặp cô trên phim trường Shanghai Legend. Tới 2007, hai người kết hôn và có con đầu lòng một năm sau đó. Trước khi kết hôn với Dương Tử, Khải Hoa từng trải qua một lần hôn nhân tan vỡ và những cuộc tình không trọn vẹn, tuy nhiên, anh rất lạc quan về việc cưới một phụ nữ kém 21 tuổi về làm vợ. Tài tử này khẳng định: "Tuổi tác không thành vấn đề trong quan hệ của tôi và cô ấy", nhưng rốt cuộc, đây đang là lý do lớn nhất để hai người không tìm được tiếng nói chung.
Gần đây, để hàn gắn tình cảm vợ chồng, Khải Hoa đã đưa vợ con đi du lịch tại Đài Loan. Tài tử này nói anh và Dương Tử đang cố gắng níu giữ hôn nhân. Xung quanh tin đồn vợ có người khác, Khải Hoa nói: "Hoàn toàn không phải. Người đàn ông mà các bạn nghi ngờ đang đi lại với Dương Tử, thực ra là phù rể trong đám cưới của chúng tôi, thật sự cảm thấy áy náy với anh ấy. Chuyện tình cảm, không thể nào êm thấm trong một sớm, một chiều, nhưng tôi và vợ đều đang cố gắng".
Trong khi đó, chia sẻ trên trang cá nhân, Dương Tử cho biết cô đang nỗ lực vực lại sự nghiệp, không muốn "dựa bóng" chồng. Ông xã cũng hoàn toàn ủng hộ điều này, anh chia sẻ: "Chuyện cô ấy muốn làm việc rất dễ hiểu. Cô ấy đã kết hôn, sinh con khi còn quá trẻ, và giờ thì công việc đem lại sự khuyến khích tinh thần cho cô ấy".
Nguyễn Hương