Thanh Quý cho biết đây là lần đầu tiên cô làm việc với nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng. Chưa từng trò chuyện nhưng khi đóng vai mẹ con, cả hai hợp tác rất ăn ý. Sự gần gũi, mộc mạc pha chút hài hước ở nghệ sĩ Minh Phương giúp nữ ca sĩ cảm thấy thoải mái, dễ dàng nhập tâm vào nhân vật. Các cảnh quay của họ chỉ cần thực hiện 1-2 lần là thành công.
"Hình ảnh của cô Phương khiến tôi nhớ đến mẹ và bà nội của mình, luôn âm thầm yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho con, cháu từng miếng ăn giấc ngủ, manh quần tấm áo. Khi đóng MV cùng cô, tôi càng cảm nhận được sự hy sinh vô điều kiện mà mẹ đã dành cho mình", Thanh Quý nói.
Nghệ sĩ Minh Phương sinh năm 1962, đến với nghệ thuật khi mới 16 tuổi. Chị quen thuộc với khán giả qua những vai nông dân lam lũ và hiền lành. 40 năm làm diễn viên, chị để lại dấu ấn với các phim Nắng trong mắt bão, Bản di chúc bí ẩn, Sống chung với mẹ chồng, Giao mùa...
MV Nhớ tiếng mẹ ru xoay quanh cuộc sống của một cô gái, từ khi là một đứa trẻ đến khi trưởng thành, lúc nào cũng có hình bóng của mẹ. Những hình ảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại chan chứa yêu thương của mẹ dành cho con gái. Khi lên kịch bản cho MV, Thanh Quý thấy tuổi thơ sống bên mẹ, bên bà của bản thân hiển hiện rõ. Qua sản phẩm này, nữ ca sĩ muốn gửi lời tri ân đến những người phụ nữ đặc biệt xung quanh mình nhân dịp 20/10.
Thanh Quý sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Hà Tĩnh. Lớn lên trong nghèo khó nên nữ ca sĩ rất quý trọng những hy sinh của bà ngoại và bố mẹ để cho mình đi học, có tương lai xán lạn. Cô hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2019, cô giành top 3 cuộc thi Sao Mai dòng nhạc dân gian. Trước đó, cô đoạt huy chương bạc cuộc thi Tài năng Âm nhạc trẻ toàn quốc 2016 và Á quân cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca 2018.