Mỹ Tâm khi gợi cảm, lúc cá tính Mỹ Tâm giản dị đi tập liveshow Trưa 4/9, ca sĩ Mỹ Tâm có buổi trao học bổng cho 400 học sinh nghèo của 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Huế. Trước khi buổi lễ bắt đầu, Mỹ Tâm mời các em ăn cơm trưa. Cô đến từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị. Mỹ Tâm hỏi han từng em khi thấy một số bé tỏ ra mệt mỏi vì phải di chuyển xa. 'Nâng bước ngày mai 2013' là một trong những hoạt động của quỹ từ thiện Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ hy vọng, những phần quà nhỏ của mình góp phần khích lệ tinh thần, giúp các em vượt qua khó khăn để học tập. Trong buổi trao quà, Mỹ Tâm nhiều lần không giấu được nỗi buồn trên gương mặt khi nghe tâm sự của các em. Bé gái trong ảnh bị khuyết tật ở chân nên di chuyển rất khó khăn. Gia đình bé rất nghèo nhưng em vẫn cố gắng học giỏi. Vừa tâm sự, bé vừa nghẹn ngào khóc nấc khiến Mỹ Tâm cũng không giấu được những giọt lệ. Bé Thanh Tâm cũng có hoàn cảnh rất éo le. Bố mất sớm, mẹ bệnh liệt giường nên nhà em rất nghèo. Hằng đêm, Thanh Tâm phải thắp đèn dầu học bài nhưng em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Vì vậy, suốt 3 năm qua Mỹ Tâm đều dành học bổng cho em. Những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của học trò nghèo vùng sâu, vùng xa luôn để lại trong lòng Mỹ Tâm những cảm xúc khó tả. Cô tâm sự, không thể giúp được hết những hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn hy vọng san sẻ được phần nào để mọi trẻ em đều được đến trường. Trong buổi lễ, Mỹ Tâm còn hát liên khúc thiếu nhi tặng các em. Một em trai mạnh dạn song ca 'Niềm tin chiến thắng' với nữ ca sĩ. Sau khi trao học bổng, Mỹ Tâm còn tặng 200 phần quà cho những cụ già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với những gì đã làm, Mỹ Tâm chỉ mong các em sẽ vui hơn khi có thêm chiếc áo hay chiếc cặp sách lành lặn để đi khai giảng năm học mới. Hàn Quốc Việt