Tùng Dương quậy tưng bừng trong phòng tập Cả nhà Mỹ Linh giản dị đi chơi Là khách mời trong đêm nhạc "Tùng Dương hát tình ca", diễn ra vào tối 8/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Mỹ Linh đã có màn song ca thăng hoa cùng đàn em. Cả hai hòa giọng ăn ý với hai nhạc phẩm "Chị tôi" (Trọng Đài) và "Mong anh về" (Dương Cầm). Tùng Dương nói, anh rất có duyên hát với các đàn chị mà không có duyên kết hợp cùng những ca sĩ trẻ. Đáp lại câu nói này, Mỹ Linh trêu "Hát với các chị là định mệnh rồi, em không chạy đi được đâu". Diva nhạc Việt còn kể, năm 18 tuổi, chị tham gia trong một chương trình giao lưu tại Moscow và lần đầu gặp Tùng Dương. Khi đó, nam ca sĩ chỉ là cậu bé 12 tuổi, có thân hình nhỏ bé nhưng giọng hát lại sáng, da diết. Xem Tùng Dương hăng say biểu diễn, chị đã rất ấn tượng với anh. Cho đến bây giờ, Mỹ Linh vẫn dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho cậu em. Ngoài hai ca khúc song ca cùng Tùng Dương, Mỹ Linh còn solo "Gửi anh". Trọng Tấn là khách mời thứ hai của show diễn. Anh và Tùng Dương dù khác nhau về phong cách âm nhạc nhưng vẫn tìm được nhiều điểm chung để dung hòa khi cất giọng. Màn song ca acoustic "Mẹ yêu con", "Nơi đảo xa", "Tiếng đàn bầu" và "Quê nhà" của hai người khiến cả khán phòng 'nổ tung'. Trong phần giao lưu, Trọng Tấn cũng khiến khán giả bật cười bởi sự hài hước. Anh nói, anh và Tùng Dương có chiều cao tương đương nhưng cân nặng thì người tám lạng, kẻ nửa cân. Anh tự an ủi rằng, bố mẹ đã sinh ra mình trong hình dáng thế này nên anh không thể thay đổi sự thật. Anh chỉ biết cố gắng hát thật hay để được mọi người yêu mến. Đêm nhạc "Tùng Dương hát tình ca" tối qua được chia làm 3 phần: Tình ca đất nước, Tình mẹ và Tình yêu. Ở mỗi phần, nam ca sĩ đều chắt lọc những tác phẩm tiêu biểu và thể hiện với cách phối khí hoàn toàn mới. Rất đông khán giả đã hát theo giai điệu quen thuộc của "Chiều trên bến cảng", "Màu hoa đỏ", "Áo lụa Hà Đông", "Mẹ tôi", "Suối mơ", "Ru ta ngậm ngùi"... Nam ca sĩ từng đoạt 6 lần giải Cống hiến cho biết, anh đã dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình. Trên sân khấu tối qua, anh không quá màu mè, quái dị về phong cách biểu diễn mà lại rất tinh tế, sâu lắng. Tùng Dương đang ở độ chín của nghề cả về kỹ thuật thanh nhạc lẫn cảm xúc. Bởi vậy, dù hát bất cứ tác phẩm nào, anh cũng biết cách chinh phục những người nghe khó tính nhất. Suốt hơn 2 tiếng diễn ra chương trình với 22 ca khúc, anh không hề đuối sức mà càng hát càng thăng hoa. Không ít khán giả còn yêu cầu Tùng Dương hát thêm. Mỹ Linh, Tùng Dương và Trọng Tấn khép lại đêm nhạc với "Ôi quê tôi". Quỳnh NhưẢnh: Hải Bá