Trong phim Anh thầy ngôi sao, Miu Lê đảm nhận vai nữ chính Sâm - một cô gái miền biển khỏe khoắn, tính tình thô kệch, và là con gái của trưởng đảo Bừng (Đức Thịnh đóng). Cuộc sống ở đảo Quý có phần đào lộn trước sự xuất hiện của thầy giáo Hoàng (Huyme đóng) từ đất liền ra đây dạy học. Sâm và Hoàng khắc khẩu như nước với lửa, thường xuyên cãi nhau nhưng về sau nảy sinh tình cảm.
Đã hai năm kể từ Cô gái đến từ hôm qua, Miu Lê mới trở lại với vai trò diễn viên. Lý giải về sự im hơi lặng tiếng trong thời gian qua, nữ ca sĩ cho biết cô không tách mình khỏi điện ảnh, mà chỉ chờ đợi một vai diễn hay, không trùng lặp các nhân vật lúc trước và đủ khiến cô hứng thú. Khi đọc kịch bản Anh thầy ngôi sao, Miu Lê bị thu hút bởi cách ăn mặc và tính cách dễ thương của nhân vật Sâm đến mức tự thốt lên với mình "Sao dễ thương quá vậy!". Vì thế, cô quyết định nhận vai.
Theo chân đoàn phim rong ruổi tới đảo Phú Quý, mũi Kê Gà và nhiều địa điểm khác ghi hình, Miu Lê chịu nhiều vất vả vì khí hậu khắc nghiệt, việc di chuyển khó khăn và một số cảnh quay nguy hiểm.
Mệt muốn xỉu trong cảnh phim bơi ngược sóng
Nhớ lại khoảng thời gian quay Anh thầy ngôi sao ngoài đảo, Miu Lê gọi đó là những ngày "nắng nóng khủng khiếp". Hơi nóng khiến cô và các diễn viên nhí của phim nhiều lần bị đổ máu cam, cái nắng miền biển làm cô đen đi, dù so sánh mức độ "mực một nắng", cô vẫn thua Huyme một bậc.
Vai diễn Sâm của Miu Lê có biệt danh là "thợ đụng", nghĩa là đụng gì làm nấy. Cô có nhiều cảnh lao động chân tay như sửa mái nhà, xách nước, gõ búa, dùng bu-lông... Nữ diễn viên khoe, những cảnh phim này khá đơn giản, không làm khó được cô. Trong khi đó, khiến cô đuối sức nhất là tình huống bơi ngược sóng.
Miu Lê tâm sự với Ngoisao.net, đó là lần hiếm hoi khi kết thúc cảnh quay, cô mệt đến hoa mắt, chóng mặt, bước đi mà không nhìn rõ đường, cảm thấy không nhận thức được mọi thứ xung quanh. "Nếu không gồng mình, có lẽ tôi ngất xỉu lúc nào không hay", nữ ca sĩ chia sẻ.
Bãi biển nơi đoàn phim chọn cảnh không phải bãi tắm du lịch nên thay vì cát, dưới chân có nhiều đá sỏi. Khi bước lên bờ, Miu Lê phát hiện chân mình bị chảy máu vì bị đá nhọn cứa rách. Lúc đó, cô mới thấm thía nỗi cực khổ khi làm việc ở ngoài đảo xa.
Ngượng ngùng khi nằm đè lên... Huyme
Sau nửa năm phim đóng máy, Miu Lê nhớ mãi cảm giác bối rối khi nằm đè lên người bạn diễn, mặt kề sát mặt. Đó là tình huống Sâm bị rơi xuống qua lỗ thủng trên mái tôn và ngã trúng người Hoàng đang nằm trong nhà. Mặc dù cảnh quay không khó về diễn xuất tâm lý, Miu Lê thú nhận cô bật cười nhiều vì quá ngượng.
Cảnh phim Sâm vô tình nhìn thấy Hoàng đi vệ sinh cũng là một chi tiết làm Miu Lê thích thú. Cô kể, khi Sâm xách nước tới cho Hoàng, những miếng tôn của nhà vệ sinh dựng tạm bị gió cuốn bay, chỉ còn trơ lại một miếng. Hoàng vô cùng xấu hổ nên giữ chặt miếng tôn đó để che chắn, còn Sâm thì chỉ muốn miếng tôn này văng đi luôn để có dịp trêu chọc Hoàng nhiều hơn.
Nói về Huyme, Miu Lê khen bạn trai màn ảnh mới của mình là một cậu em dễ thương, chăm chỉ và ham học hỏi. Cặp đôi chị em trước đây từng đóng chung phim Bạn gái tôi là sếp nhưng nhân vật không có nhiều tương tác. Còn với Anh thầy ngôi sao, họ có nhiều cảnh diễn chung, đa số là những cuộc đấu khẩu, các tình huống trớ trêu đầy hài hước.
Anh thầy ngôi sao là sản phẩm mới của đạo diễn Đức Thịnh, quy tụ các diễn viên Huyme, Miu Lê, Gil Lê, Xuân Ngh cùng các sao nhí Mai Cát Vi – con gái của "Hai Phượng", quán quân The Voice nhí 2018... Phim mang màu sắc tươi sáng, vui nhộn, ra rạp từ 30/8/2019.
Phong Kiều