Một tuần nay, bà Miễn, sinh năm 1948 ở Lệ Thủy, Quảng Bình, luôn chân luôn tay với bếp núc, thuốc men. Bà hỗ trợ con trai là NTK Nhật Dũng nấu cơm và chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi vào ủng hộ bà con ở các vùng ngập nặng như An Thủy, Lộc Thủy, Nguyệt Án, Trúc Ly... NTK Nhật Dũng cho biết mẹ đẻ của anh trước đây là kế toán nên thạo việc chi tiêu, quản lý tài chính. Anh nhờ mẹ thống kê lượng thực phẩm, đồ dùng cần thiết rồi chi tiền là bà chủ động tìm mối đặt hàng, nhận hàng, phân chia thành các bịch quà để tặng cho người dân chịu thiệt hại bởi bão lũ. Bà Miễn và con gái lớn chịu trách nhiệm chính trong bếp cơm ngày lũ của Nhật Dũng. Bà lên thực đơn gồm trứng, thịt, cá khô, lạc rang và cơm trắng để người dân dễ ăn, có đủ chất nhằm phục hồi sức khỏe sau thời gian chống chọi thiên tại. Trong 7 ngày, gia đình Nhật Dũng chuyển đi hơn 5.000 suất cơm, mỗi ngày khoảng gần 1.000 suất, đến các điểm tập kết để bà con dùng bữa. Tất bật từ sáng sớm tới tối muộn, có lúc bà Miễn quên ăn cơm nên được mời thưởng thức chính món ăn do bà nấu. Những bữa cơm ấm tình người trong ngày mưa bão là tấm lòng của Nhật Dũng và các cộng sự của anh tại tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, NTK chuẩn bị 4.500 phần quà gồm thuốc men, gạo, mì tôm, lương khô, băng vệ sinh... 'Người dân chủ yếu cần các nhu yếu phẩm như mì tôm, lương khô, đồ ăn nhanh, thuốc men, thậm chí băng vệ sinh. Lúc này nếu có cơm cho bà con ăn thì tốt quá, nhưng ở một số nơi cơm không đưa vào được và cũng không bảo quản được lâu. Ngoài ra, đối với chị em phụ nữ thì băng vệ sinh quan trọng không thua cơm ăn, nước uống. Vì thế, trong gói quà hỗ trợ, tôi cùng anh chị em trong đoàn đã mua thêm băng vệ sinh', NTK cho biết. NTK gầy, đen sau một tuần lăn xả vào vùng lũ. Anh cho biết đã thiếu ngủ nhiều ngày nay, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn chưa thể ngừng công việc thiện nguyện vì hiểu rõ rất nhiều mảnh đời đang cần sự giúp sức của mình. Nhật Dũng mua thêm áo phao để chuyển vào các khu vực nước lũ rút chậm. Anh thấy may mắn vì có các cộng sự đồng hành, ủng hộ suốt giai đoạn dồn sức cho miền Trung. Đoàn thiện nguyện ủng hộ tiền mặt cho người dân bị hư hại nhà cửa. Lam Trà