Mạnh Quân và Diễm Hằng cùng có mặt tại buổi họp báo ra mắt phim Mẹ ơi, bố đâu rồi? chiều 29/10 tại Hà Nội. Bộ đôi từng được nhiều người biết tới khi tham gia Nhật ký Vàng Anh phần một. 12 năm sau thành công của series truyền hình do đạo diễn Khải Hưng thực hiện, hai người sẽ tái xuất trong phim mới của đạo diễn Bùi Tiến Huy.
Trong phim Mẹ ơi, bố đâu rồi?, Diễm Hằng vào vai Mai - một cô gái phóng khoáng, thích tự do. Cô có thai ngoài ý muốn khi còn đi học và trở thành mẹ đơn thân vì bạn trai nghe lời mẹ, chối bỏ trách nhiệm. Sau hơn 2 năm du học, bạn trai của Mai về nước và trải qua cú sốc lớn khi gia đình phá sản. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình đã sai lầm và muốn đoàn tụ với mẹ con Mai. Nhân vật bạn trai của Mai do Mạnh Quân thể hiện.
Diễm Hằng cho biết, cô và Mạnh Quân rất có duyên đóng người yêu của nhau. Trong suốt 12 năm kể từ khi tham gia Nhật ký Vàng Anh, bộ đôi đã nhiều lần làm tình nhân trên màn ảnh. "Lần trở lại này, cảm xúc của tôi vẫn như ngày nào khi làm việc với êkíp cũ. Tôi rất vui khi biết người đóng vai chồng mình trong phim là Quân. Chúng tôi đã có biết bao nhiêu lần làm bạn trai, bạn gái của nhau nhưng đến phim này mới đến được với nhau", Diễm Hằng vừa cười vừa cho biết. Mạnh Quân cũng chia sẻ anh rất vui khi tái ngộ Diễm Hằng.
Mẹ ơi, bố đâu rồi? đánh dấu sự trở lại của Diễm Hằng với màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng vì những biến cố trong cuộc sống. Cô từng lâm vào cảnh nợ kinh doanh đầm đìa, lo cho gia đình bị phá sản. Tai nạn ôtô hồi năm 2016 cũng khiến cô phải nằm liệt giường một thời gian. Trong khi đó, Mạnh Quân thường xuyên xuất hiện với các sitcom ăn khách và đã có gia đình yên ấm.
Ngoài Diễm Hằng và Mạnh Quân, phim mới do Bùi Tiến Huy làm đạo diễn còn có sự tham gia của nhiều diễn viên như NSND Lê Khanh, Hoàng Sơn, Quỳnh Kool... Mẹ ơi, bố đâu rồi? là phim remake từ series Last man standing nổi tiếng của Mỹ. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc sản xuất phim cho biết, quá trình thực hiện luôn có sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia tư vấn từ hãng 20th Century Fox.
Đây là phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam được làm với thể loại dramedy, kết hợp những yếu tố tâm lý, kịch tính và hài hước. Mỗi tập phim là một câu chuyện độc lập, khai thác những khía cạnh rất khác nhau của cuộc sống gia đình ông Mạnh (Hoàng Sơn) và bà Vân (NSND Lê Khanh) với 3 cô con gái. Phim dự kiến dài 42 tập, lên sóng VTV3 từ ngày 5/11.