Mai Khôi luôn thấy mình là người hạnh phúc trong tình yêu. |
Ngôn ngữ tình yêu là album đầu tay gồm 10 sáng tác của nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ Hoài Chung - du học sinh Mỹ. Đĩa nhạc tập hợp nhiều thể loại từ ballad da diết, acoustic ngẫu hứng đến một chút nhộn nhịp với blues và cả reggae.
Mai Khôi góp giọng đến 3 ca khúc trong Ngôn ngữ tình yêu, một solo và 2 bản hòa ca cùng Hồ Trung Dũng. Người đẹp tâm sự, cô luôn thấy mình hạnh phúc đủ đầy trong tình yêu. Tuy nhiên, khi đứng trước những những giai điệu lạ, đầy trắc trở hay những ca từ da diết, khắc khoải trong các sáng tác của Hoài Chung, với những Guitar và biển, Những ngày bên nhau hay I’m married to you today, cô thấy trong lòng gợi lên nhiều cảm xúc và dễ dàng "bắt nhạc", dù lần đầu tiên tiếp xúc với các bản phối.
Kể về những kỷ niệm trong quá trình thu âm "món quà 8/3 sớm", Mai Khôi khoe, cô và Trung Dũng chỉ mất rất ít thời gian để hoàn chỉnh bản thu âm Những ngày bên nhau. "Không phải vì Dũng từng có thời gian dài gắn bó với tôi trong nhóm bè Cadillac, mà không hiểu sao, lần nào hát chung với Dũng, tôi cũng thấy công việc rất thuận lợi. Hai đứa luôn hòa hợp về cảm xúc lẫn chất giọng", cô nói.
Trung Dũng cũng góp phần ở nhiều ca khúc trong đĩa nhạc. Trong đó, anh thổi vào các bản nhạc Unsent Letter, Come What May và Hát một nỗi nhớ cách hát trữ tình, trầm ấm nhưng không quá kịch tính, khiến những giai điệu trở nên cuốn hút hơn trên nền guitar solo của nhạc sĩ Quốc Bảo.
Hạt nhân của Ngôn ngữ tình yêu là tác giả trẻ Hoài Chung. Anh là người thể hiện 4 ca khúc còn lại trong album, trong đó có hai bản tiết tấu sôi động nói lên tâm sự của chàng trai trẻ giữa mùa đông lạnh khi xa quê: Đợi tình yêu đến, Nhớ xuân. Hai bài còn lại là những bản ballad nhẹ nhàng.
Hồ Trung Dũng cho hay, anh dễ dàng đồng cảm với những sáng tác về tình yêu của tác giả trẻ Hoài Chung. |
Hoài Chung là một người tay ngang bước vào âm nhạc. Trước đó, anh có 10 năm du học ở Singapore và Mỹ. Ngôn ngữ tình yêu - sản phẩm âm nhạc đầu tay của anh với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo và hai giọng hát Mai Khôi, Hồ Trung Dũng, được thực hiện, nhằm ghi lại những cảm xúc, nỗi nhớ tình yêu mà anh sáng tác trong những năm du học xa nhà.
"Đây cũng là món quà tôi muốn dành tặng các du học sinh đang ở xa quê hương, đất nước. Họ là những chuyển động không ngừng quanh trái đất, thường chịu xa cách với những người mà họ không dự tính là sẽ yêu, nhưng đã yêu", anh nói.
Thưởng thức 2 ca khúc trong album 'Ngôn ngữ tình yêu' - Những ngày bên nhau (Mai Khôi - Trung Dũng) |
Khang An