Trong đêm nhạc, nhiều lần Lê Cát tạo ra những khoảng lặng. Cô ngồi thừ người, cười hiền lành, tay buông thõng, nín lặng, không hát cũng không nói. |
Khi gặp trục trặc với cây đàn guitar, cô gái nhỏ hồn nhiên thể hiện cảm xúc khó chịu bằng cách... bĩu môi. |
|
Và trợn mắt bày tỏ sự thất vọng, bất lực với "người bạn" luôn đồng hành cùng mình trên sân khấu. |
Lê Cát diện sơ mi trắng rộng thùng thình, vừa hát vừa chắp tay sau lưng. |
Có lúc cô bặm môi tạo ra những "bà bà bi ba", tay say sưa búng theo điệu nhạc. |
Và nghiêng người, kiễng chân lí lắc như em bé. |
Hoặc đong đưa, nhún nhảy theo điệu nhạc. |
Mái tóc xoăn rối, phong cách ăn mặc giản dị, Lê Cát như cậu trai lãng tử trên sân khấu. |
>> Xem ảnh Lê Cát Trọng Lý phiêu cùng ban nhạc
Hương Giang