Lật mặt 4 với tựa đề Lật mặt: Nhà có khách là một phim hài – kinh dị. Trên đường đi tìm bối cảnh chụp ảnh cưới cho khách hàng, Vy (Katleen Phan Võ) đưa bạn trai là Huân (Jay Quân) cùng ba người bạn thân là Thông (Huy Khánh), Phương (Mạc Văn Khoa) và Bình (Hoàng Mèo) về thăm nhà cô trong một khu rừng. Tại đây, họ chứng kiến em trai Vy (Tiến Ngô) hoảng loạn, mẹ Vy (Tú Trinh) có nhiều phản ứng kỳ lạ và đối diện với nhiều "khách" (cách người dân địa phương gọi các hồn ma).
Như chia sẻ của đạo diễn Lý Hải từ trước khi phim chiếu, Lật mặt: Nhà có khách nghiêng về tính hài hơn kinh dị. Chất rùng rợn của phim được tạo ra bởi không khí tăm tối ở ngôi nhà giữa rừng, đặc biệt là do cả dàn nhân vật lẫn khán giả đều không biết chuyện gì sắp ập đến với họ, không rõ "khách" xuất hiện từ phía nào.
Chất gây cười tràn ngập bộ phim, chủ yếu đến từ điệu bộ sợ ma, hậu đậu của bộ ba nam phụ Thông, Phương và Bình. Ba anh chàng nhát gan này gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười. Bình bị ngã trước bia mộ, cầm nhầm kính của người chết đeo lên mắt. Thông nhìn thấy bóng ma ngồi xích đu. Còn Phương đang tắm dở thì gặp "khách", hay tạo dáng chụp hình trước nấm mồ mới lập...
Bên cạnh bộ ba sợ ma, Lý Hải vai Bảy Chồn với lối diễn hài tỉnh và duyên cũng là một nhân tố góp phần làm nên tiếng cười. Trong vai trò đạo diễn, anh khéo léo pha trộn hai chất liệu kinh dị và hài hước, giúp bộ phim đậm tính giải trí. Nhân vật trên phim càng sợ, khán giả trong rạp chiếu càng bật cười, dù đôi khi cũng hồi hộp theo.
Mở đầu từ một chuyến đi, liên tiếp tung ra các mảng miếng gây cười và tình huống ma mị, song Lật mặt: Nhà có khách khép lại với thông điệp về gia đình khá trọn vẹn và xúc động. Ban đầu, phim gây hoang mang với nhiều chi tiết bí ẩn, song kết cục không quá khó đoán.
Bộ phim được đầu tư kỳ công về bối cảnh. Không chỉ khai thác cảnh đẹp tự nhiên tại Đà Lạt, đoàn phim còn cải tạo nhà hoang thành ngôi nhà ma ám, thiết kế cối xay gió, xây nghĩa địa giữa rừng, dựng phiên chợ vùng cao và lễ hội hoa đăng... Qua đó, người xem thấy được sự tâm huyết và nghiêm túc của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà dành cho dự án đầu tiên mở rộng từ thị trường nội địa ra hải ngoại.
Điểm trừ lớn nhất của phim là kịch bản còn rối, nhiều điểm vô lý. Cặp nhân vật chính Vy và Huân đều nhạt nhòa tính cách, thiếu sự tác động đối với diễn biến câu chuyện. Tình yêu của họ cũng kém đặc sắc và sến.
Đây cũng là hai diễn viên non nớt nhất về diễn xuất trong dàn cast. Trong khi, các tuyến phụ gồm Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, Hoàng Mèo, Lý Hải, Tú Trinh, Tiết Cương đều để lại dấu ấn từ tạo hình đặc trưng tới phong cách dọa ma hoặc chọc cười.
Lật mặt: Nhà có khách khởi chiếu chính thức tại Việt Nam từ 12/4. Phim phát hành tại Mỹ sau đó một tuần và tại Australia vào giữa tháng 5.
Phong Kiều