Ngoài ca hát, Lan Trinh còn đam mê sáng tác nhạc. Nhân ngày 20/11, Top 6 Vietnam Idol 2008 viết ca khúc 'Nhớ cô thật nhiều' dành tặng các thầy cô giáo và rủ những người bạn thân thu âm chung. Nữ ca sĩ cho biết, cảm hứng để cô viết ca khúc này là nhờ cô Chi - giáo viên chủ nhiệm hồi lớp 5. Nhờ sự kèm cặp, động viên của cô giáo, Lan Trinh gặt hái nhiều thành tích cao trong học tập suốt những năm phổ thông. |
Hot girl Tâm Tít trẻ trung, trong sáng khi diện áo dài trắng, góp mặt cùng Lan Trinh trong bộ ảnh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. |
Ca sĩ Nam Cường cũng như trẻ lại khi sắm vai cậu học trò tinh nghịch. |
Lan Trinh và ca sĩ Nam Hee nhớ lại thời cắp sách đến trường đầy thơ mộng. |
Đã qua tuổi học trò từ lâu nhưng các ca sĩ đều diễn xuất tự nhiên khi sắm vai những cô cậu học trò cấp 3 hồn nhiên, trong sáng. |
Lan Trinh tạo dáng xì tin chụp ảnh cùng Tâm Tít và Nam Hee. |
Ca khúc 'Nhớ cô thật nhiều' được 4 ca sĩ thu trong vòng hai tiếng và được nhạc sĩ Hà Thái Hoàng, Đinh Minh Nghị làm nhạc, hòa âm phối khí chỉ trong vòng một ngày. |
Ngoài bản thu âm chính thức, ca khúc còn có bản nhạc không lời để bạn trẻ tự mình hát tặng thầy cô. Lan Trinh hy vọng sáng tác mới này sẽ được khán giả tuổi teen yêu mến và trở thành bài hát quen thuộc vào mỗi dịp 20/11. |
Lần đầu hợp tác với nhau nhưng Lan Trinh và Tâm Tít nhanh chóng trở nên thân thiết. Hai ca sĩ đều có cá tính sôi nổi, hoạt náo nên buổi chụp ảnh và thu âm diễn ra rất vui nhộn, suôn sẻ. Cả nhóm diễn xuất tung tăng trong sân trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong TP HCM - trường cũ của Lan Trinh. |
Lan Trinh, Tâm Tít rạng ngời trong tà áo dài trắng cách điệu xen gam hồng của nhà thiết kế Tuấn Hải. |
Bài hát với ca từ trong sáng, đáng yêu cùng những lời hứa đầy quyết tâm của người học trò khi về thăm trường cũ là món quà cả 4 ca sĩ gửi đến những thầy cô dành cả tâm huyết cho sự nghiệp trồng người. Đây cũng là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Lan Trinh sau thời gian tạm ngưng các hoạt động âm nhạc. |
Hương Giang
Ảnh: Đông Phong