Kyo York quay MV đẹp như mơ ở Đà Lạt Thầy trò Kyo York làm MV tưởng nhớ Trịnh Công Sơn Kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt nam 20/11, Kyo York cùng hai bé Bảo Nghi (trái) và Ju Uyên Nhi ra mắt MV liên khúc 'Những điều thầy chưa kể - Ngồi lại bên nhau'. Trước sản phẩm này, Kyo từng thực hiện nhiều MV xúc động về tình thầy trò lẫn tình bạn, nhưng lần này anh muốn gửi gắm thông điệp 'Tôn sư trọng đạo' một cách nhẹ nhàng, tình cảm (xem MV). Bởi, thời gian gần đây anh quá chán ngán những video học trò đánh nhau bị tung lên mạng. Cách đây 6 năm, khi mới sang Việt Nam, Kyo cũng làm thầy giáo. Anh muốn dịp này cùng hai bé Uyên Nhi, Bảo Nghi gửi đến toàn thể thầy cô lời cảm ơn và sự trân trọng với sự nghiệp trồng người. Nam ca sĩ chia sẻ, anh thấy thời học sinh - sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. 'Tôi muốn thông qua âm nhạc, mong các bạn trẻ giữ gìn được giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam'. Trong MV, hình ảnh chiếc áo dài trắng hiện diện xuyên suốt. Kyo cho rằng, chiếc áo dài trong trường học Việt Nam là hình ảnh vô cùng giá trị và đáng tự hào so với nhiều đồng phục học sinh trên thế giới. Anh tin rằng, bất kỳ bạn bè quốc tế nào cũng đều ngẩn ngơ khi nhìn thấy một nữ sinh mặc áo dài trắng. Bé Ju Uyên Nhi - quán quân 'Gương mặt thân quen nhí 2014' - mang hai dòng máu Việt - Hàn, mới học lớp 3 nhưng có những cảm xúc sâu sắc khi thể hiện 'Những chuyện thầy chưa kể' và 'Ngồi lại bên nhau'. Bé Bảo Nghi mới bắt đầu học cấp 2, chia sẻ: 'Trước đó em không tự tin mặc áo dài, nhưng khi khoác nó vào và quay những khung hình đầu tiên em tự tin hẳn. Em mong nhanh lên cấp 3 để được mặc áo dài đến lớp như các chị'. Ngoài sản phẩm này, 3 thầy trò Kyo York còn làm vlog 'Trò chuyện vui về thầy cô và bạn bè'. Họ hào hứng chia sẻ những bí mật thời 'nhất quỷ nhì ma' với những điều thú vị của học trò Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam - nơi 3 thầy trò theo học. Hàn Quốc ViệtẢnh: Kiếng Cận