Mẹ Kỳ Duyên diện bikini, đọ dáng cùng con gái Kỳ Duyên, Tú Anh thân thiết như chị em Hôm qua (7/8), cả gia đình Kỳ Duyên đã tổ chức chuyến đi về Quảng Ninh để hỏi thăm những hộ gia đình nghèo, chịu hậu quả nặng nề do lũ lụt. Cô vào thăm bệnh viện, nơi có một số người dân đang nằm điều trị vì bị thương trong trận lũ. Anh Cao Tiến Vỹ, người sống sót duy nhất trong vụ sập nhà gia đình có 8 người thiệt mạng xúc động trước tấm lòng của Hoa hậu Việt Nam 2014. Khi tâm sự về nỗi đau mất người thân, anh Tiến Vỹ nghẹn ngào. Kỳ Duyên chỉ biết im lặng lắng nghe và lau nước mắt cho anh. Cô động viên anh mau chóng hồi phục sức khỏe. Người đẹp và mẹ còn đến từng xã và trao những phần quà nhỏ, chia sẻ bớt khó khăn với các hộ dân. Kỳ Duyên cho biết, toàn bộ số tiền cô làm từ thiện lần này đều của gia đình cô và những bạn bè quyên góp. Cô dành cả buổi chiều để đi thăm những địa phương có thiệt hại lớn vì trận lũ tại Quảng Ninh. Nhìn nhiều mái nhà hư hỏng nặng, cô không khỏi xót xa. Một người dân ngân ngấn lệ khi được cô hỏi thăm. Mẹ Hoa hậu luôn đồng hành cùng con gái trong mọi hoạt động từ thiện của cô. Ảnh: Tân Đà Lạt